"Nỗi buồn bóng đá" làm người Indonesia hụt hẫng

Trận thua của đội tuyển U23 Indonesia đã khiến cho người dân "xứ sở Vạn đảo" không được hưởng niềm vui trọn vẹn ở SEA Games 26.
Tính đến hết ngày thi đấu chính thức thứ 10 tại SEA Games 26, đoàn thể thao Indonesia vẫn đang dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương với 170 HCV, 146 HCB, 136 HCĐ. Tuy nhiên, trận thua của đội tuyển U23 Indonesia trong trận chung kết môn bóng đá nam lại khiến cho niềm vui của người dân "xứ Vạn đảo" không trọn vẹn.

Đây cũng là thất bại thứ hai của họ trước người Malaysia trong vòng 1 năm qua sau trận thua cay đắng tại chung kết AFF Cup 2010. Đối với đất nước mà người dân hâm mộ môn thể thao vua đến cuồng nhiệt thì nỗi đau này sẽ rất khó nguôi ngoai.

Nỗi đau ấy càng được nhân lên khi ngay trước trận đấu, ở quầy bán vé, hàng trăm người đã xông vào phá bỏ hàng rào, bất chấp nguy hiểm để xô đẩy nhau giành lấy những tấm vé cuối cùng. Sức chứa 80.000 chỗ ngồi trên sân Bung Karno không đủ để đáp ứng yêu cầu của người hâm mộ Indonesia. Đám đông xô đẩy, giày xéo lên nhau và khiến 2 cổ động viên bị thiệt mạng.

Với U23 Malaysia, họ đã xuất sắc bảo vệ thành công chức vô địch môn bóng đá nam tại SEA Games khi thi đấu vô cùng nỗ lực trong suốt cả trận và cuối cùng đã vượt qua Indonesia trong loạt đấu súng định mệnh.

[Malaysia bảo vệ thành công ngôi vương sau loạt 11m]

Người hùng của Malaysia trong trận đấu này là thủ môn Khairul Fahmi Che Mat và đội trưởng Baddrol Bakhtiar. Malaysia không chỉ biết vượt qua sức ép của hàng vạn cái đầu nóng trên chảo lửa Bung Karno mà họ còn biết vượt lên thời điểm khó khăn khi đang bị dẫn trước.

Chiếc huy chương vàng bóng đá nam cũng đánh dấu một kỳ SEA Games thành công của Malaysia khi họ đã giành tới 59 chiếc HCV, vượt xa chỉ tiêu đề ra tới 14 chiếc HCV./.

Huy Đồng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục