Nỗi buồn cầu mây nữ Việt Nam tại AIG III

Đội tuyển cầu mây Hoop Việt Nam tưởng như đã nắm chắc vàng, nhưng chỉ 30 giây cuối họ đã để tuột mất chiến thắng về tay Thái Lan.
Bước vào chung kết giải cầu mây Hoop Asian Indoor Games III với đội tuyển Thái Lan, sức ép đè nặng lên vai các cô gái áo vàng khi quá nửa trận đấu có thời gian 30 phút, người Thái Lan liên tục dẫn điểm.

Khoảng cách giữa hai đội có lúc đã lên tới 90 điểm với lợi thế nghiêng về các cô gái áo xanh. Song, trước sự cổ vũ của đông đảo khán giả có mặt tại Nhà thi đấu Hà Đông với những tiếng hô vang "Việt Nam vô địch", "Việt Nam chiến thắng" cùng tiếng trống thúc ầm ầm, đã kích thích tinh thần chiến đấu quật cường của các cô gái áo vàng. Họ kiên cường đeo bám, khoảng cách từ từ được thu hẹp lại, từ 290-220 rồi 310-330.

Và khi đội trưởng Nguyễn Thị Minh Trang và các tuyển thủ Cao Thị Yên, Trần Thị Thu Hằng, Nguyễn Thái Linh, Nguyễn Thị Hoa tổ chức chiến thuật thi đấu bài bản, hợp lý, lần lượt sử dụng những động tác kỹ thuật rất khó như đầu, lòng bàn chân, vai, đầu gối, má ngoài, nhảy vắt chân sau và dùng mu bàn chân để đưa bóng vào lưới, giúp Việt Nam gỡ hòa 420-420 thì người Thái Lan mất bình tĩnh, họ liên tục đưa bóng ra ngoài lưới và mắc những sai lầm chiến thuật.

Sức ép nặng nề được chuyển sang các cô gái áo xanh. Lên tinh thần, các cô gái Việt Nam vươn lên dẫn trước đối thủ 520 - 500.

Khi trận đấu chỉ còn chưa đầy 30 giây, Việt Nam vẫn dẫn trước Thái Lan với số điểm 550-520, khoảng cách khá đủ an toàn, và nếu các cô gái áo vàng chắt chiu từng đường bóng, từng điểm số thì đoàn thể thao Việt Nam hoàn toàn có thể nắm chắc chiếc huy chương vàng ở môn cầu mây nữ Hoop.

Nhưng chỉ trong khoảng thời gian chưa đầy 30 giây, người Thái Lan liên tục đưa bóng vào lưới để kết thúc trận đấu với tỷ số chung cuộc 590-570 với thắng lợi thuộc về đội Thái Lan.

Trong niềm hưng phấn tột cùng của đội tuyển cầu mây nữ Thái Lan, các cô gái áo vàng lặng lẽ bước. Gương mặt họ thảng thốt, đôi mắt hoen nước. Họ không thể tin nổi vào thất bại cay đắng này. Chiến thắng vuột mất trong tầm tay. 5 chiếc áo vàng im lặng, mặc cho ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam vỗ về, an ủi.

Song tất cả hiểu rằng, thất bại trong trận chung kết là rất đáng tiếc nhưng phía trước là Sea Games 2009 tổ chức tại Lào, đó là cơ hội phục thù của cầu mây nữ Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục