Nỗi đau ập đến vào sáng sớm trên Vịnh Hạ Long

Cả khu Cảng tàu khách du lịch Bãi Cháy dường như vắng lặng hơn, những nhân viên tại cảng tàu, những người soát vé đều mang nặng khuôn mặt ưu tư, buồn bã.
Tàu du lịch mang tên Trường Hải 06 QN 5198 chở theo 21 khách du lịch cùng 6 thủy thủ đã bị đắm vào lúc 5 giờ ngày 17/2 tại khu vực đảo Ti Tốp-Vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Đã có 9 người nước ngoài và 6 thủy thủ đoàn được lực lượng cứu hộ cứu vớt đưa vào bờ an toàn. 12 người đã thiệt mạng trong đó có 2 người Việt Nam, 1 người mang quốc tịch Anh, 2 người Mỹ, 2 người Nga, 1 người Nhật Bản, 1 người Pháp, 2 người Thụy Điển và 1 người Thụy Sỹ.

9 giờ sáng 17/2, chúng tôi có mặt tại Cảng tàu khách du lịch Bãi Cháy, cả khu cảng dường như vắng lặng hơn, những nhân viên tại cảng tàu, những người soát vé đều mang nặng khuôn mặt ưu tư, buồn bã.

Chúng tôi theo chân các lực lượng chức năng lên một chiếc ca nô khẩn trương rẽ sóng ra khơi, nhắm thẳng đến địa điểm xảy ra vụ tai nạn.

Gần 20 phút từ bờ ra khu vực neo đậu tàu, ngay cạnh đảo Ti Tốp (nơi xảy ra vụ tai nạn), chúng tôi, không ai nói với ai một lời nào, mắt hướng về phía trước, mong muốn đến thật nhanh với những người bị nạn.

9 giờ 30 phút, chiếc ca nô của chúng tôi chuẩn bị tiếp cận với khu vực chiếc tàu bị đắm, cả một vùng biển im lặng, chỉ có tiếng máy nổ nhè nhẹ từ những chiếc ca nô của lực lượng cứu hộ, cứu nạn.

Tại vùng nước chiếc tàu Trường Hải bị đắm, chúng tôi chỉ quan sát thấy một chiếc cột buồm nhô lên trên mặt nước khoảng hơn 1 mét. Ngay cạnh đó, nhiều chiếc tàu cứu hộ của lực lượng biên phòng Đồn cửa khẩu cảng Hòn Gai, lực lượng cứu hộ Ban quản lý vịnh Hạ Long, Công an tỉnh Quảng Ninh, Công an thành phố Hạ Long đỗ sát vào nhau tạo thành một mảng bè nổi trên biển.

Trên chiếc mảng này, hàng chục chiến sỹ biên phòng, công an, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh... trong những chiếc áo phao, đôn đáo chạy đi chạy lại để chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu hộ.

Chỉ tay về phía chiếc cột buồm nhô lên nhỏ nhoi trên mặt nước mênh mông, anh Long, cán bộ đội điều tra, Công an thành phố Hạ Long cho biết: "Lúc 9 giờ, chúng tôi đã vớt lên được thi thể của 6 nạn nhân. Bây giờ nước đang rút, hy vọng chúng ta sớm tìm thấy các nạn nhân của vụ tai nạn."

Thi thoảng ngay bên dưới những chiếc ca nô là bóng những người thợ lặn, mỗi lần nổi lên, mỗi câu nói "Chúng tôi đã kiểm tra phòng ngủ 1, phòng ngủ 2, buồng vệ sinh..." của họ lại mang đến niềm hy vọng cho những người ngồi trên thuyền.

Từng giờ, từng phút lần lượt trôi qua. 10 giờ 30 phút, thêm 2 thi thể nữa được đưa lên tàu cứu hộ. 11 giờ 15 phút, những thi thể cuối cùng được đưa lên khỏi mặt nước. Một chiếc thuyền được trưng dụng để đưa 6 thi thể đầu tiên được tìm thấy vào bờ.

Ngồi trên chiếc ca nô dẫn đường cho chiếc thuyền đưa các thi thể nạn nhân của vụ tai nạn vào bến tàu của Khu du lịch quốc tế Tuần Châu, chúng tôi lặng đi với nhau. Mọi đôi mắt đều hướng về chiếc tàu chở thi thể chạy lặng lẽ đằng sau.

Cố giấu đôi mắt hoe đỏ, giọng nghèn nghẹn, một cán bộ lãnh đạo công an thành phố Hạ Long tâm sự: "Đã trải qua nhiều vụ trọng án, đối diện với nhiều loại tội phạm nhưng đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy buồn như thế này. Nhiều du khách quá, thậm chí có cả hai người trong cùng một gia đình thiệt mạng. Họ đi du lịch mong tìm niềm vui nào ngờ số phận nghiệt ngã quá."

12 giờ, chiếc tàu chở thi thể các nạn nhân cập cảng tàu khách Tuần Châu. Các bác sỹ, y tá của Bệnh viện Đa khoa khu vực Bãi Cháy, Sở Y tế Quảng Ninh lao vội xuống, nhẹ nhàng nâng từng thi thể lên những chiếc cáng, đưa lên những chiếc xe cứu thương đã đón sẵn. Đoàn xe cứu thương hú còi rời cảng đưa những nạn nhân xấu số về Bệnh viện Bãi Cháy.

Ngay đầu giờ chiều ngày 17/2, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án để tiếp tục điều tra. Trao đổi với chúng tôi qua điện thoại, ông Nguyễn Văn Đọc cho biết tỉnh Quảng Ninh sẵn sàng dành mọi nguồn lực để hỗ trợ gia đình các nạn nhân bị nạn và đáp ứng mọi yêu cầu của các cơ quan ngoại giao, đại sứ quán các nước.

Hiện Quảng Ninh đã đưa các du khách may mắn sống sót về khách sạn 4 sao ASEAN ở Bãi Cháy để nghỉ ngơi, đưa thi thể các nạn nhân về quàn tại Bệnh viện Bãi Cháy.

Trong căn phòng ấm áp của khách sạn ASEAN, anh Corda Stefand, 33 tuổi, quốc tịch Italy cho biết khoảng 5 giờ sáng, anh tỉnh dậy và đi vào nhà vệ sinh. Sau khi đi vệ sinh xong anh thấy tàu đột nhiên bị nghiêng đi, bàn ghế xô về một bên. Anh định chạy lên để hỏi thuyền trưởng nhưng chỉ khoảng vài chục giây sau đó, tàu đã chìm. Anh chạy vào kêu gọi mọi người nhưng không kịp do tàu chìm quá nhanh.

Tiếp lời, anh Sacconi Stefand, 33 tuổi, Quốc tịch Italy tâm sự: "Lúc xảy ra tai nạn, trời tối đen như mực nên tôi không nhìn thấy gì. Tôi nhảy ngay xuống nước và chỉ biết bơi và bơi, hy vọng được cứu thoát. May cho chúng tôi, khi đang bơi thì chúng tôi được một chiếc tàu đi gần đó cứu. Chúng tôi thấy mình thật là may mắn."

Anh Sacconi cho biết thêm: "Tuy gặp nạn nhưng chúng tôi chỉ coi đây như là một sự cố, nếu có điều kiện chúng tôi vẫn tiếp tục quay lại thăm Hạ Long bởi phong cảnh ở đây quá đẹp."

Tàu Trường Hải 06 là tàu du lịch thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn Trường Hải, được cấp phép nghỉ đêm trên Vịnh Hạ Long; thuyền trưởng là Nguyễn Văn Minh, 21 tuổi, ở Trung Dũng, Tiên Lữ, Hưng Yên; máy trưởng Đỗ Văn Thắng, 27 tuổi, ở Tân An, Yên Hưng (Quảng Ninh).

Tàu rời cảng tàu du lịch Bãi Cháy đưa khách thăm Vịnh Hạ Long vào lúc 13 giờ 15 phút ngày 16/2.

Đây không phải là lần đầu tiên, các tàu du lịch được cấp phép nghỉ đêm trên vịnh gặp nạn. Trước đó, vào khoảng 12 giờ ngày 9/1, tàu ngủ đêm Thành Hưng biển kiểm soát QN-4339 đang neo đậu trả khách tại vùng nước thuộc cảng tàu Du lịch Bãi Cháy (gần phía bến Chùa, Công viên quốc tế Hoàng Gia) đã bất ngờ bốc cháy./.

Mạnh Tú (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục