Nỗi lo từ... cuộc họp

Nỗi lo không tên sinh ra từ... các cuộc họp

Không ít bà vợ gọi điện cho chồng chỉ nghe được một tiếng gọn lỏn “Anh đang họp”. Nhưng các ông đâu chỉ có họp hành nơi công sở.
Sống giữa thành phố lớn, công việc ngập đầu, xung quanh là đồng nghiệp, đối tác, nên không ít bà vợ, gọi điện cho chồng toàn nghe một tiếng gọn lỏn: “Anh đang họp”.

Đối với bà vợ, điều đó có thể dịch ra là: “Cô đừng quấy rầy tôi nhé, chuyện gì có quan trọng đến đâu, cũng hãy đợi đấy!”. Thôi thì vì sự nghiệp của chồng, nên các bà phải cúp máy, chịu khó giải quyết việc nhà một mình để ông xã thấy mình có bà vợ đảm đang. Nhưng các ông đâu chỉ có họp hành nơi công sở.

Bây giờ, kinh tế phát triển, nên kéo theo sự phát triển của tâm hồn, cụ thể là nhu cầu gặp gỡ, giao tiếp của con người.

Bà Trần Hoài Minh, một cô giáo cấp ba, tính sơ sơ mỗi tháng, ngoài những cuộc họp vô số kể ở cơ quan, ông chồng bà đi “tụ tập” bên ngoài cơ quan khoảng ba lần. Lúc ông hí hửng đi gặp các đồng hương cùng xã, lúc ông hồi hộp gặp lại các bạn từ hồi học cấp một, khi thì ông mong đợi gặp lại các đồng nghiệp của một thời mới đi làm...

Lần nào đi về ông cũng ngẩn ngơ. Bà vợ không hiểu vì sao. Nguy cơ đầu tiên, khiến bà lo âu là ông cứ say say xỉn xỉn, lại còn về nhà khuya, ăn uống thất thường, sụt cân. Vì thế, có những đêm, ông không đủ sức tròn nghĩa vụ làm chồng. Bà vợ thở dài thườn thượt, nhìn ông chồng như nhìn người lạ.

Nhưng điều làm bà lo lắng hơn là ông cứ như trở lại tuổi dậy thì, tự nhiên còn có nhu cầu xài nước hoa, đi giày hàng hiệu. Thôi rồi, chắc chắn là ông có cô nào... để ý.

Linh cảm của một người đàn bà thâm niên làm vợ trên 10 năm, khiến cho bà bồn chồn và bắt đầu lên chiến lược quan tâm đặc biệt đến ông chồng. “Ông đi đâu, chừng nào về?”, “Đi đâu mà diện dữ vậy?”.

Ông có bồ hay không bà vợ không thể biết được, bà chỉ biết rằng bà đang trải qua một giai đoạn đầy gian nan của sự hoài nghi mà không biết phải làm gì.

Nhiều người đàn bà cả đời phải làm thế này, thế nọ để giữ chồng, đến lúc chồng đi tụ tập liên miên, thì lại không biết phải làm gì, làm sao. Thời buổi bây giờ, điện thoại di động của các ông đâu chỉ có một số, một sim mà còn nhiều hơn thế nữa để liên hệ với thế giới bên ngoài, để không bỏ lỡ một thông tin, một cuộc hẹn gặp.

Ông chồng nào trước khi đi thông báo với vợ địa chỉ là thuộc loại tử tế. Đa số các ông đi tụ tập ở đâu về, bà vợ “biết được... chết liền”.

Từ các buổi tụ tập, có thể nhìn thấy rõ thời gian, sức khỏe, tiền bạc... dành cho gia đình của các ông chồng bị giảm sút. Đó là lý do để các bà hát những bản “trường ca” than trách ông chồng ham chơi, ham đám đông. Chưa kể, có ông còn tìm đến nơi tụ tập để trốn việc nhà.

Mỗi cây mỗi hoa, mỗi bà vợ mỗi cảnh. Bà Lê Hương Bình, một bác sĩ, có một nỗi đau chôn giấu. Đó là lúc bà biết ông xã gặp lại người yêu cũ trong một cuộc họp lớp. Chồng bà cũng đã ngoài 50, cô kia còn hơn ông một tuổi. Chuyện tình hồi đó tươi đẹp thế nào giờ cũng chỉ còn trong ký ức. Vậy mà bà thổn thức đến mất ngủ. Bề ngoài, bà ra vẻ tỉnh bơ, còn bên trong bà cứ nhói lòng khi ông nhắc đến cô kia.

Sau mỗi cuộc họp lớp, nàng “cố nhân” cứ như ngồi chồm chỗm trong nhà bà, mỗi khi ông nhắc tên, thậm chí ông còn tuyên bố ông không bao giờ quên những tình cảm trong sáng đó.

Tuy dị ứng với những buổi bọp như vậy, nhưng bà vẫn bấm bụng, vui vẻ cho ông đi, bởi bà biết, ông về xin bà cấp “thẻ bài” đi họp hành nghĩa là còn tử tế chán, chứ ông mà giấu diếm “họp lớp” với sĩ số vỏn vẹn hai người thì chắc bà tan nát cõi lòng.

Đâu chỉ các ông, các bà vợ bây giờ cũng là hội viên của nhiều hội. Hội mua sắm, hội mátxa, hội yoga... Vào tuổi trên dưới 40, con cái ở tuổi 12, 13 đã không thèm bám theo mẹ. Vậy là các bà tụ tập với nhau mà tồn tại, chứ đừng mong đồng hành cùng các ông chồng.

Các cuộc tụ tập, cũng khiến các bà thư giãn, có thêm nhiều thông tin từ cuộc sống, nhưng các ông chồng đâu có chịu rộng lòng chỉ nghĩ đến những điều tích cực.

Bà Lâm Khánh, một nhân viên ngành thuế, gia nhập hội các bà vợ “thể thao - du lịch và khiêu vũ”. Chồng bà đi công tác suốt cả năm, mấy ngày Tết cũng ở nhà không trọn vẹn. Vì thế, bà rất thoải mái tự do, không bị ngăn cản.

Vậy mà một hôm, chồng bà “khẩn cấp” yêu cầu “không có hội hiếc gì hết”. Hóa ra, ông đã cài “điệp viên” để theo dõi bà vợ. Nghe “lính” báo cáo rằng, một lần bà đi về có một “anh giai” đưa đón. Ông chồng không cần biết đó là ai, từ đâu, không cần xét nguyên nhân, đã khẳng định: “Bà vợ có âm mưu cắm sừng chồng”.

Đúng là oan thấu trời xanh, nhưng chồng bà không rảnh để ngồi nghe vợ tâm tình. Ông không muốn bà vợ ông tham gia bất cứ cuộc tụ tập nào có tính vui chơi, giải trí, vì điều đó khiến ông đi xa không được an toàn.

Tất nhiên, cũng có những bà vợ lung lay bồi hồi bóng hình khác phái từ các cuộc gặp gỡ thân mật. Không còn tuổi dại khờ mới lớn, nhưng các bà yêu vào lần tiếp theo cũng vướng nhiều sai lầm, do không kiểm soát được, mà đôi khi không còn thời gian để sửa chữa./.
(Đẹp/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục