Nữ nhà báo Cuba và những kỷ niệm về Tướng Giáp

Nữ nhà báo nổi tiếng Cuba Marta Rojas đã từng nhiều lần tới Việt Nam trong thời gian diễn ra cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Nữ nhà báo nổi tiếng Cuba Marta Rojas đã từng nhiều lần tới Việt Nam trong thời gian diễn ra cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Bà đã từng lặn lội trong các khu rừng núi của Việt Nam, sát cánh cùng các chiến sỹ quân giải phóng để truyền tải thông tin về cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Việt Nam tới người dân ở Cuba và Mỹ Latinh. Chính trong các chuyến công tác đó bà đã có vinh dự được gặp các nhà lãnh đạo cấp cao của Việt Nam; trong đó có Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người đã để lại trong bà những ấn tượng hết sức sâu đậm. Ngay khi vừa gặp chúng tôi, nữ nhà báo lão thành này đã vô cùng xúc động khi nhắc tới “người anh cả” của Quân đội Nhân dân Việt Nam và bà tâm sự rằng, cũng như nhiều người Cuba khác đã có dịp được gặp gỡ và nghe Đại tướng nói chuyện, bà cảm thấy như mình vừa mất đi một người thân thích và những kỷ niệm trong những lần gặp gỡ Tướng Giáp lại ùa về. Song bà Marta Rojas cũng khẳng định ông đã ra đi một cách toại nguyện, hạnh phúc bởi vì không chỉ đã tận mắt nhìn thấy những chiến thắng oanh liệt của dân tộc Việt Nam trong cuộc kháng chiến trường kỳ vì tự do của Tổ quốc mà còn được chứng kiến thành quả của cách mạng, được sống trong độc lập, tự do và đất nước thống nhất. Nhà báo Marta Rojas cho biết trong rất nhiều lần có mặt tại Việt Nam vào những năm tháng chiến tranh khốc liệt, bà có vinh dự lớn là được gặp và tiếp xúc nhiều lần với Đại tướng Võ Nguyên Giáp; trong đó có hai lần bà đã thực hiện phỏng vấn và những cuộc gặp đó đã để lại những ấn tượng sâu sắc về một vị tướng tài ba, quyết đoán nhưng cũng vô cùng giản dị và gần gũi. Lần đầu Marta Rojas phỏng vấn Đại tướng Võ Nguyên Giáp khi cuộc đấu tranh chống Mỹ cứu nước vẫn đang diễn ra vô cùng ác liệt và lần sau đó là khi đất nước Việt Nam vừa mới được giải phóng. “Tôi nhớ trong các lần gặp gỡ, Tướng Giáp thường mở đầu bằng các câu chuyện vui, có lần ông kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện xung quanh chiến dịch Điện Biên phủ, chiến thuật mà quân Việt Minh đã sử dụng lúc bấy giờ để tấn công vào các cứ điểm vững chắc của quân Pháp, rồi ông đề nghị một trong số các trợ lý thân cận của mình trực tiếp dẫn chúng tôi đi thăm chiến trường xưa. Tôi nhớ có lần ông nói rằng trong lịch sử dựng nước và giữ nước, Việt Nam đã luôn luôn phải đương đầu với những kẻ thù hùng mạnh hơn gấp nhiều lần, từ thời kỳ chống giặc Nguyên-Mông trước kia cho đến sau này… rồi ông nói về truyền thống hòa hiếu của người Việt Nam, đến việc khi đã giành được chiến thắng người Việt Nam sẵn sàng tao điều kiện cho kẻ thù rút đi trong danh dự, không bao giờ dân tộc Việt Nam tỏ thái độ ngạo mạn và coi thường ngay cả đối với kẻ thù của mình,” bà Marta Rojas nhớ lại. Nữ nhà báo lão thành Cuba vẫn không thể nào quên ánh mắt sáng ngời, đầy lạc quan và kiên định của Đại tướng mỗi khi đề cập tới cuộc chiến tranh ở Việt Nam và ông luôn bày tỏ niềm tin vững chắc vào thắng lợi cuối cùng của cuộc đấu tranh bởi lẽ nhân dân Việt Nam luôn đoàn kết nhất trí xung quanh Đảng, luôn một lòng ủng hộ quân đội; đường lối chiến tranh nhân dân của Đảng phù hợp với nguyện vọng vì độc lập, tự do của quần chúng, kể cả ở miền Bắc xã hội chủ nghĩa cũng như ở miền Nam dưới sự lãnh đạo của Mặt trận Dân tộc giải phóng lúc bấy giờ. Qua những câu chuyện của Đại tướng, nhà báo Cuba nhận thấy ông là người luôn biết địch biết ta, hiểu rõ điểm mạnh điểm yếu của đối phương, nhưng đồng thời cũng luôn bình thản, tự tin vào sức mạnh của của khối đoàn kết dân tộc và đó chính là vũ khí giúp vị tướng huyền thoại này đánh bại những kẻ thù hùng mạnh nhất.
Nữ nhà báo Cuba và những kỷ niệm về Tướng Giáp ảnh 1
Bà Marta Rojas trong một lần gặp gỡ với Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Hà Nội. (Ảnh do nhân vật cung cấp)
Bà Marta Rojas nhớ rằng Đại tướng thường nhắc đi nhắc lại chân lý đơn giản mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đúc kết, đó là: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công.” Và trong cuộc phỏng vấn ngay sau ngày Việt Nam được giải phóng, Đại tướng đã mỉm cười nói rằng: “Đất nước chúng tôi đã được thống nhất, nhân dân Việt Nam đã giành được độc lập và đây là thời điểm để chúng tôi bắt tay vào xây dựng một đất nước Việt Nam đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như lời dặn của Bác Hồ kính yêu.” Trong các cuộc nói chuyện với bà Marta Rojas, Đại tướng không bao giờ quên thăm hỏi về tình hình Cuba và Mỹ Latinh, đồng thời luôn nhắc lại rằng ông rất tự hào vì đã được Tư lệnh Che Guevara, người du kích anh hùng của Cuba và Mỹ Latinh, viết lời giới thiệu cho cuốn sách “Chiến tranh nhân dân, quân đội nhân dân” bản dịch tiếng Tây Ban Nha xuất bản tại Cuba vào thời gian đó. Ông yêu mến và khâm phục Cuba, luôn dành những tình cảm đặc biệt cho Tổng Tư lệnh Fidel Castro, Che Guevara cũng như Raul Castro và các nhà lãnh đao khác của Cuba. Có lần Đại tướng đã nói một cách rất chân thành rằng cuộc đấu tranh của Cuba còn khó khăn hơn cuộc chiến đấu của Việt Nam bởi vì Cuba ở ngay sát bên cạnh kẻ thù giàu về kinh tế, mạnh về quân sự nhưng ông luôn tin tưởng vào sự vững mạnh của cách mạng Cuba. Nữ nhà báo Marta Rojas nhận xét, Đại tướng Võ Nguyên Giáp không những là một nhà chiến lược quân sự lỗi lạc, một nhà hoạt động chính trị đầy trách nhiệm, mà ông còn là một con người khiêm tốn, giản dị, nhân hậu, giàu lòng bác ái. Ông luôn tỏ thái độ hiền hòa, tươi cười, cởi mở và điều đó làm cho chúng ta không cảm thấy bị choáng ngợp trước tầm vóc lớn lao của một con người vĩ đại. Đại tướng là một tấm gương lớn đối với các thế hệ Việt Nam và các dân tộc yêu chuộng hòa bình trên thế giới bởi những đóng góp lớn lao của ông đối với sự nghiệp giải phóng ở Việt Nam, và cũng là nguồn cổ vũ, khích lệ đối với các phong trào cách mạng, các dân tộc bị áp bức trên thế giới đứng lên đấu tranh vì sự nghiệp chính nghĩa./.
Hoài Nam (Báo Tin tức/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục