Nữ phi công đầu tiên của UAE chỉ huy nhiệm vụ chống lại IS

UAE đã khẳng định nữ phi công chiến đấu đầu tiên (và tới nay là duy nhất) của nước này đã tham gia vào một nhiệm vụ do Mỹ đứng đầu nhằm tấn công vào các mục tiêu ở Syria.
Nữ phi công đầu tiên của UAE chỉ huy nhiệm vụ chống lại IS ảnh 1Thiếu tá Mariam Al Mansouri, nữ phi công chiến đấu đầu tiên của UAE. (Nguồn: thinkprogress.org)

Chính quyền Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã khẳng định nữ phi công chiến đấu đầu tiên (và tới nay là duy nhất) của nước này đã tham gia vào một nhiệm vụ do Mỹ đứng đầu nhằm tấn công vào các mục tiêu ở Syria.

Không chỉ trực tiếp lái máy bay, nữ phi công này còn sẽ chỉ huy các phi công chiến đấu khác của UAE trong các nhiệm vụ chống lại tổ chức khủng bố IS ở Iraq và Syria.

Đêm thứ Hai vừa qua, Mỹ và năm nước Arab đã triển khai những đợt không kích đầu tiên vào các mục tiêu IS ở Syria sau vụ không kích của không lực Mỹ nhắm vào tổ chức này ở Iraq vài tháng trước. Là một trong số các nước Arab tham gia, UAE đã điều động bốn chiến cơ F-16 ra chiến đấu.

Không lâu sau đó, bắt đầu có những tin đồn về việc Thiếu tá Mariam Al Mansouri, nữ phi công đầu tiên của Lực lượng không quân thống nhất cũng tham gia nhiệm vụ này.

 

Đại sứ UAE tại Mỹ Yousef al Otaiba đã chính thức khẳng định thông tin này trên kênh MSNBC.

"Tôi nhận được rất nhiều email đặt câu hỏi và cuối cùng tôi cũng được phép đưa ra câu trả lời. Tôi xin chính thức khẳng định rằng cuộc không kích của UAE đêm thứ Hai vừa rồi là do một nữ phi công chiến đấu chỉ huy," ông Otaiba cho biết. Ông còn nói thêm rằng đây là "phi công đã trải qua huấn luyện chiến đấu cao độ, được công nhận khả năng, và cô ấy đã chỉ huy nhiệm vụ."

[Nữ sinh viên bí mật ghi hình cuộc sống ở Raqqa dưới thời IS]

Thiếu tá Mansouri tham gia Lực lượng không quân năm 2007, không lâu sau khi phụ nữ được phép gia nhập quân đội. Theo một bài phỏng vấn trên tạp chí Deraa Al Watan năm ngoái, Thiếu tá Mansouri cho biết việc phải cạnh tranh với các đồng nghiệp nam chưa bao giờ là vấn đề, và cô chỉ "tập trung vào việc đấu tranh với chính bản thân để nâng cao trình độ."

Cũng theo ông Otaiba, các phi công Mỹ tham gia cuộc không kích gần như cũng không biết về Mansouri. "Lúc các phi công lái máy bay tiếp nhiên liệu đến phi đội của UAE, khi nghe thấy giọng phụ nữ đáp lại, họ đã ngạc nhiên đến nỗi không nói được gì trong vòng 20 giây."

Mặc dù có tin đồn rằng IS không thích nữ chiến binh hay nữ phi công, trên thực tế tổ chức này có các tiểu đoàn toàn chiến binh nữ gọi là "al-Khansaa" và "Umm al-Rayan" hoạt động ở Syria. Những nữ chiến binh này mặc áo trùm kín từ đầu đến chân và mang súng trường; họ hiện diện để bắt các phụ nữ khác tuân theo những luật lệ Hồi giáo của IS.

Trước sự chú ý tập trung vào mình, Thiếu tá Mansouri vẫn sẽ tiếp tục các nhiệm vụ không kích chống lại IS. Tối thứ Tư vừa rồi, UAE, Saudi Arabia và Mỹ đã tấn công vài giếng dầu do các phần tử vũ trang kiểm soát ở miền đông Syria.

Với năng suất 300-500 thùng dầu mỗi ngày, các giếng dầu này cung cấp nguồn tài chính tương đương 2 triệu USD/ngày cho các hoạt động của IS ở Iraq và Syria./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục