Nước Bỉ đoàn kết trong nỗi đau sau vụ xả súng

Khoảng 1.000 người đã tập trung ở Quảng trường Saint Lambert, tại Liege ngày 17/12 để  tưởng nhớ các nạn nhân của vụ tấn công.
Đất nước Bỉ trở nên đoàn kết hơn trong nỗi đau về các nạn nhân của vụ tấn công tại Liege ngày 13/12. Khoảng 1.000 người đã tập trung ở Quảng trường Saint Lambert, tại thành phố Liege của Bỉ, ngày 17/12 để tham dự cuộc diễu hành tưởng nhớ các nạn nhân của vụ tấn công.

Những người diễu hành đã đi từ quảng trường tới bệnh viện Saint Joseph, nơi khoảng 20 nạn nhân của vụ tấn công vẫn đang được điều trị vết thương. 

Tâm lý của người dân vẫn là hết sức đau buồn trước vụ tấn công khiến 5 người thiệt mạng, tính cả kẻ tấn công, và hơn 120 người bị thương, và một câu hỏi đang được dư luận quan tâm là tại sao một kẻ từng bị kết án tù về việc tàng trữ vũ khí trái phép và trồng ma túy lại vẫn có được những vũ khí giết người?

Từng có ý kiến chỉ trích luật pháp Bỉ quá lỏng lẻo nên một tên tội phạm như Nordine Amrani có được cả một “kho vũ khí” sau khi 10 lần bị từ chối cấp giấy phép sở hữu vũ khí. Thậm chí dư luận cũng phản ứng giận dữ khi có thông tin rằng Nordine Amrani đã bị ngồi tù vì buôn lậu ma túy và vũ khí, song đã được trả tự do sớm.

Báo chí địa phương nhận xét cuộc sống tại Liege đang chậm chạp trở lại bình thường, song hết sức buồn bã. Các nạn nhân của vụ tấn công được tưởng niệm tại nghị viện vùng Walloonia (của cộng đồng nói tiếng Pháp), tại trường học của một thiếu niên bị thiệt mạng trong vụ tấn công và chính tại nơi diễn ra thảm kịch đẫm máu. Rất nhiều hoa được mang đến đặt tại bến xe buýt định mệnh và những người đi qua đều dừng lại cầu nguyện.

Vài phút mặc niệm đã được tiến hành trên cả nước Bỉ trong khi những người bị thiệt mạng trong vụ tấn công đẫm máu nhất tại vương quốc này trong 25 năm qua được cử hành tang lễ trong bầu không khí đầy xúc động.

Một người đàn ông cho biết: “Tôi không bao giờ tưởng tượng được rằng điều đó có thể xảy ra. Nó làm tôi liên tưởng tới những gì đã diễn ra tại Na Uy. Nếu kẻ giết người có cơ hội để nạp thêm đạn, y sẽ làm điều đó dễ dàng , vì không hề có cảnh sát tại khu vực đó vào thời điểm đó.”

Tại Tòa Thị chính thành phố Liege, mọi người xếp hàng rất đông để ghi cảm tưởng vào sổ tang. Trong khi đó ở bên ngoài, tại Quảng trường Saint Lambert, hiện trường vụ tấn công, cuộc sống bình thường chậm chạp và buồn bã tái hiện.


Điều gì đã khiến một tay súng đơn độc tiến hành một vụ thảm sát đẫm máu? Và làm thế nào một kẻ từng bị vào tù vì vũ khí và ma túy lại có thể sở hữu những vũ khí giết người? Đó là những câu hỏi mà nhiều người dân Bỉ đang đặt ra về Nordine Amrani, 33 tuổi, kẻ đã gây ra vụ tấn công khiến 4 người thiệt mạng và hơn 100 người khác bị thương trước khi quay súng bắn vào chính mình.

Đã có thêm một vài chi tiết về kho vũ khí của tên này. Công tố viên tại Liege, Daniele Reynders cho báo giới biết y có rất nhiều vũ khí và có khả năng tiếp tục vụ tàn sát. Bà nhấn mạnh: “Không có thêm quả lựu đạn nào được tìm thấy nhưng y mang theo rất nhiều đạn cho khẩu súng ngắn.”

Bà cho biết thêm: “Tôi chưa có hồ sơ y tế của tên này. Một cuộc điều tra sẽ được tiến hành nhưng vấn đề sức khỏe tâm thần của y chưa bao giờ được đề cập tới.”

Sáng 14/12, cảnh sát cũng đã phát hiện trong gara ôtô của y một người phụ nữ làm nghề lau dọn bị y bắn chết trước khi lên đường tiến hành vụ tàn sát. Vẫn chưa rõ liệu người phụ nữ này có làm việc cho y hay không.

Động cơ cho hành động dã man của y cũng vẫn là điều bí ẩn, nhưng có nguồn tin cho biết y đang bị cảnh sát gọi ra chất vấn về những lời cáo buộc lạm dụng tình dục. Một người hàng xóm của y cho biết: “Hắn rất nổi tiếng. Tôi không biết gì về việc hắn buôn lậu vũ khí nhưng mọi người ở đây đều biết hắn buôn bán ma túy.”

Vua Bỉ Albert II đã họp với các quan chức chính phủ ngay sau khi vụ thảm sát diễn ra. Các nhà lãnh đạo của Bỉ đều có chung nhận xét: “Không còn lời nào để mô tả thảm kịch này.”

Vụ việc này là thách thức lớn đầu tiên mà vị Thủ tướng mới của đất nước, Elio di Rupo, phải đối mặt khi ông phải nỗ lực làm dịu vết thương lòng của công chúng Bỉ. Ông đã khẳng định: “Đây là một hành động, hay một cuộc tấn công, đơn độc chứ không phải hành động khủng bố. Chúng tôi hiểu và chia sẻ sự bàng hoàng đau đớn mà dân chúng cảm nhận.”

Trong khi có sự lo ngại rằng những kẻ cực đoan sẽ lợi dụng vụ việc này, Thủ tướng Di Rupo đã kêu gọi đoàn kết và tôn trọng. Ngày 21/12 ông sẽ dự buổi lễ chính thức tưởng niệm những nạn nhân của vụ tấn công ngay tại Quảng trường Saint-Lambert, đúng một tuần sau khi vụ tàn sát diễn ra.

Còn Bộ trưởng Tư pháp mới của Bỉ Annemie Turtelboom thì tuyên bố bà có kế hoạch siết chặt luật về sở hữu vũ khí tại đất nước này./.

Thái Vân/Brussels (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục