Ở cấp độ đội tuyển, ông Fabio Capello chỉ là gã “tay mơ”

Từng giành rất nhiều vinh quang tại cấp độ câu lạc bộ, nhưng đấu trường đội tuyển quốc gia, huấn luyện viên Fabio Capello chỉ là gã “tay mơ”.
Ở cấp độ đội tuyển, ông Fabio Capello chỉ là gã “tay mơ” ảnh 1Một lần nữa, Capello là kẻ bại trận ở Cúp thế giới. (Ảnh: Getty)

Từng giành rất nhiều vinh quang tại cấp độ câu lạc bộ, nhưng đấu trường đội tuyển quốc gia, huấn luyện viên Fabio Capello chỉ là gã “tay mơ”.

Trận hòa 1-1 với Algeria rạng sáng nay đã chính thức tiễn đội tuyển Nga của huấn luyện viên Fabio Capello về nước. Lại một kỳ World Cup nữa, lại một thất bại nữa của ông Capello. Đây là lần thứ hai liên tiếp đội bóng của chiến lược gia người Italy phải sớm dừng bước tại một kỳ World Cup.

Trước trận đấu, tuyển Nga của Capello cần một chiến thắng trước Algeria để nuôi hi vọng đi tiếp đồng thời chờ đợi tuyển Bỉ đánh bại Hàn Quốc.

Nhưng rạng sáng nay, chỉ một điều kiện được thỏa mãn khi tuyển Bỉ vượt qua Hàn Quốc để giành trọn 9 điểm. Người Nga đã không hoàn thành nhiệm vụ còn lại của họ.

Chân sút đang bị chỉ trích Kokorin dưa “gấu” Nga vượt lên dẫn trước ngay phút thứ 6 sau một tình huống đánh đầu không thể cản phá. Trước đấy, Oleg Shatov đã thể hiện trình độ tạt bóng siêu đẳng ở biên trái khi vung chân chuyền bóng ở vận tốc cực cao.

Tuyển Nga tiếp tục tấn công và lẽ ra đã nhân đôi cách biệt trong 25 phút đầu trận sau những cơ hội của Denis Glushakov hay cú sút xa của Shatov. Những tình huống bị bỏ lỡ của tuyển Nga đã tiếp thêm động lực cho Algeria trở lại cuộc chơi.

Ở cấp độ đội tuyển, ông Fabio Capello chỉ là gã “tay mơ” ảnh 2Tuyển Nga bị loại sau hai trận hòa và một thất bại ở World Cup 2014. (Ảnh: Reuters)

Chậm rãi nhưng chắc chắn, đội bóng châu Phi từng bước tạo ra các cơ hội. Họ chính thức trừng phạt đối thủ ở phút 60 khi Slimani đánh đầu tung lưới tuyển Nga. Mọi nỗ lực sau đó của những chàng trai Đông Âu không thể giúp họ có được bàn thắng. Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-1. Với 2 điểm sau ba lượt trận, tuyển Nga tạm biệt World Cup.

Với cá nhân Capello, ông một lần nữa thể hiện sự vô duyên tại cấp độ đội tuyển quốc gia. Tại World Cup 2010, tuyển Anh của Capello dừng bước tại vòng 16 đội sau thảm bại trước tuyển Đức. Ở EURO 2012, ông thậm chí không có cơ hội bởi đã chủ động từ chức hồi tháng Hai (bốn tháng trước khi EURO bắt đầu).

Hôm nay, với tuyển Nga, thất bại một lần nữa trở lại với Capello. Đội bóng được kỳ vọng rất nhiều, được xây dựng bài bản suốt hai năm, rơi vào một bảng đấu không quá khó nhưng vẫn gây thất vọng lớn.

Ông Capello từng không ít lần khẳng định được đẳng cấp tại cấp độ câu lạc bộ với hàng loạt chức vô địch Seria A, Liga và một danh hiệu Champions League. Nhưng ở cấp độ đội tuyển, tất cả những gì người đàn ông Italy có chỉ là con số không. Gọi ông là “tay mơ” ở sân chơi đội tuyển cũng không có gì sai./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục