Obama: Người dân Mỹ không tin tưởng lực lượng cảnh sát

Tổng thống Barack Obama thừa nhận có một khuynh hướng xã hội, trong đó người dân Mỹ không còn tin tưởng vào lực lượng thực thi luật pháp của nước này.
Obama: Người dân Mỹ không tin tưởng lực lượng cảnh sát ảnh 1Người biểu tình tập trung bên ngoài văn phòng của ủy viên công tố quận St Louis Robert McCulloch ngày 20/8, đòi bắt giữ viên cảnh sát đã bắn chết thanh niên da màu Michael Brown. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 27/9, đúng ngày một nhân viên cảnh sát bị bắn ở thị trấn Ferguson, bang Missouri, Tổng thống Barack Obama thừa nhận có một khuynh hướng xã hội, trong đó người dân Mỹ không còn tin tưởng vào lực lượng thực thi luật pháp của nước này.

Phát biểu của Tổng thống Obama trong một dạ tiệc hàng năm của khối các nhà lập pháp da đen tại thủ đô Washington nói rằng khuynh hướng mất tin tưởng của người dân đối với lực lượng cảnh sát, bộc lộ rõ sau vụ một cảnh sát viên da trắng bắn chết một thanh niên da đen không vũ trang ở Ferguson mới đây, đang gặm mòn nước Mỹ.

Ông cho rằng điều này ảnh hưởng tới những cộng đồng dân cư có nhu cầu nhiều nhất đối với các cơ quan thực thi pháp luật và rằng điều đó làm cho những người là nạn nhân của tội phạm, cần có sự bảo vệ của cảnh sát, cảm thấy ngần ngại, không báo cho cảnh sát vì họ không còn tin cậy lực lượng này nữa.

Người đứng đầu cơ quan hành pháp của nước Mỹ cho rằng cái chết của Michael Brown, 18 tuổi, ở Ferguson, đã làm cho nước Mỹ nhận ra một thực tế là đã và đang tồn tại một sự thiếu tin tưởng lớn trong dân chúng Mỹ đối với các nhân viên thi hành luật pháp tại nhiều cộng đồng dân cư trên khắp đất nước.

Cùng ngày Tổng thống Obama thừa nhận thực tế nói trên, một sỹ quan cảnh sát tuần tra đã bị bắn vào tay tại Ferguson, nơi trong tuần qua lại tái diễn các cuộc biểu tình và đụng độ, sau khi cảnh sát trưởng thành phố St. Louis, ông Thomas Jackson đưa ra một băng video xin lỗi gia đình của Michael Brown, nhưng bố mẹ của Brown nói rằng lời xin lỗi đó là vô nghĩa mà cần phải bắt giam viên cảnh sát đã bắn chết con trai họ.

Ông Jackson cũng xin lỗi về việc các nhân viên thực thi luật pháp dưới quyền ông ta đã để cơ thể đẫm máu của Brown nằm trên đường, nơi anh bị bắn, nhiều giờ liền.

Bộ Tư pháp Mỹ vẫn đang tiếp tục điều tra vụ án mạng và cách làm việc của Sở Cảnh sát ở Ferguson. Một bồi thẩm đoàn của bang Missouri đang xem xét và dự kiến vào cuối tháng 10 sẽ công bố quyết định có truy tố viên cảnh sát da trắng bắn chết Brown hay không.

Vụ cảnh sát da trắng bắn chết thanh niên da đen Brown đã châm ngòi cho các cuộc biểu tình và đụng độ với cảnh sát kéo dài nhiều tuần lễ trên các đường phố ở Ferguson, khiến chính quyền bang Missouri phải ban bố tình trạng giới nghiêm và triển khai cả lực lượng vệ binh, dùng vòi rồng và lựu đạn cay để giải tán biểu tình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục