Olympic Sochi: Cảm hứng chiến thắng từ bệnh nhân ung thư

Cảm hứng từ một bệnh nhân bị ưng thư xương đã giúp vận động viên trượt tuyết đổ đèo người Canada Brad Spence thi đấu ấn tượng ở Olympic Sochi 2014.
Olympic Sochi: Cảm hứng chiến thắng từ bệnh nhân ung thư ảnh 1Chiếc mũ đặc biệt của Brad Spence. (Nguồn: Twitter)

Kết thúc bài thi ở nội dung slalom nam, vận động viên trượt tuyết đổ đèo người Canada Brad Spence đã khiến phòng họp báo tại Đại hội Thể thao mùa Đông Sochi 2014 (Olympic Sochi 2014) đang diễn ra ở Nga ngập tràn trong không khí xúc động khi anh tiết lộ bí mật đằng sau chiếc mũ bảo hiểm của mình.

Theo Brad, người vẽ hoa văn trên chiếc mũ của anh là một bệnh nhân ung thư. Câu chuyện bắt đầu từ 18 tháng trước khi Brad tới thăm một bệnh viện ở thành phố Calgary. Tại đây, anh đã gặp gỡ Gillian O’Blenes, một cô gái 17 tuổi đang điều trị ung thư xương.

Mẹ của Gillian cho biết cô rất có năng khiếu hội họa và bà đã giới thiệu cho Brad những bức tranh của cô. Ngay thời điểm đó, Brad đã quyết định sẽ nhờ Gillian truyền cảm hứng thi đấu cho anh thông qua những nét vẽ trên mũ bảo hiểm.

Vài ngày sau, Brad trở lại bệnh viện mang theo một chiếc mũ bảo hiểm trắng trao cho Gillian. Khi nhận lại chiếc mũ, anh đã vô cùng sửng sốt trước những họa tiết độc đáo được vẽ trên đó. Với mong muốn Brad sẽ giành huy chương tại Thế vận hội, Gillian đã quyết định vẽ những chiếc huy chương vàng, bạc và đồng lên mũ theo bố cục rất hài hòa.

Phát biểu với báo giới, vận động viên trượt tuyết đổ đèo người Canada cho biết chiếc mũ chứa sức mạnh lớn lao và trong suốt quá trình thi đấu anh luôn có cảm giác như được Gillian sát cánh. Trong khi đó, khi biết tác phẩm hội họa của mình được xuất hiện tại Thế vận hội, cô bé Gillian cũng rất đỗi vui mừng “Tôi đã có thêm một người bạn. Brad là nguồn cảm hứng của tôi. Nếu anh ấy chiến thắng, tôi tin mình cũng sẽ bình phục”, cô bé chia sẻ với sự tự tin đong đầy trong ánh mắt./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục