Ông bố anh hùng trao con cho vợ rồi đè lên kẻ đánh bom tự sát

Một người đàn ông Liban đã được ca ngợi vì có hành động anh hùng, khi trao đứa con 3 tuổi cho vợ và nhảy lên người một kẻ đánh bom tự sát, chỉ vài giây trước khi gã này tự kích nổ quả bom trên người.
Ông bố anh hùng trao con cho vợ rồi đè lên kẻ đánh bom tự sát ảnh 1Chiếc xe buýt xảy ra vụ đánh bom tự sát ở Syria (Nguồn: Reuters)

Một người đàn ông Liban đã được ca ngợi vì có hành động anh hùng, khi trao đứa con 3 tuổi cho vợ và nhảy lên người một kẻ đánh bom tự sát, chỉ vài giây trước khi gã này tự kích nổ quả bom mang trên mình.

Qasim Hatoum được cho là đã phát hiện kẻ đánh bom tự sát người Saudi Arabia khi gã này vừa bước lên một chiếc xe buýt ở thủ đô Damascus của Syria và đang chuẩn bị kích nổ quả bom đeo trên người.

Gã khủng bố này, được xác định là thành viên Mặt trận Al Nusra có liên quan tới Al Qaeda. Gã vẫn kích nổ thành công quả bom, giết chết ít nhất 6 người, gồm Hatoum và 19 người khác.

Tuy nhiên con số thương vong được cho là có thể còn cao hơn, nếu Hatoum không thực hiện hành động anh hùng kể trên. Vụ nổ đã có thể giết chết vợ, con Hatoum, những người đang được điều trị tại Bệnh viện Nhà tiên tri vĩ đại ở Damascus, vì mảnh vỡ bắn vào cơ thể theo sau vụ đánh bom.

Thông tin về hành động dũng cảm của Hatoum đã xuất hiện 2 ngày sau vụ tấn công khủng bố. Trong bài viết về sự kiện, trang tin Al Akhbar gọi Hatoum là người “tử vì đạo,” đã hy sinh mạng sống để cứu kẻ khác.

Trang web nói rằng kẻ đánh bom tự sát đã lên xe buýt trong vai một người bán hàng, trước khi đứng lên tại hàng ghế phía trước và chuẩn bị cho nổ tung bản thân.
Chiếc xe bị đánh bom mang biển số Liban, đã chở người hành hương tới thánh đường Sayyida Ruqayya ở Damascus.

Lễ tang Hatoum đã diễn ra tại khu vực Burj Barajneh của Beirut trong ngày 3/2. Nhiều người đã đổ ra phố và bắn súng lên trời để thể hiện sự kính trọng với Hatoum, trước khi anh được mai táng tại nghĩa trang Alradov gần đó.

Hãng thông tấn SANA của Syria nói rằng những kẻ đánh bom “khủng bố” đã dùng 5kg thuốc nổ, đặt tại hàng ghế phía trước của chiếc xe. Nhà chức trách đã tháo thành công kíp nổ của của bom thứ 2, được đặt trong một chiếc túi, nằm trên sàn xe.

Trang Twitter của Mặt trận Nusra sau đó có nói rằng một thành viên của lực lượng này đã tự nổ tung thân mình bên trong một chiếc xe buýt, đậu tại khu một khu chợ tại Damascus.

Mặt trận Nusra đã chiến đấu chống lại cả quân đội Chính phủ Syria lẫn các nhóm chiến binh khác. Trong khi chiến sự diễn ra mạnh tại ngoại ô Damascus, các vụ tấn công vào trung tâm thành phố không phải chuyện hiếm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục