Ông chủ Megaupload được tại ngoại ở New Zealand

Ông chủ Megaupload, Kim Dotcom, đã được ra tù sau khi đóng tiền bảo lãnh trong một quyết định bất ngờ của tòa án ngày 22/2.
Ông chủ Megaupload, Kim Dotcom, đã được ra tù sau khi đóng tiền bảo lãnh trong một quyết định bất ngờ của tòa án ngày 22/2 sau khi một thẩm phán New Zealand bác bỏ các lo ngại về khả năng trùm Internet này sẽ trốn khỏi đất nước để tránh né các cáo buộc ăn cắp bản quyền trên mạng từ Mỹ.

Nhân vật 38 tuổi người Đức nói ông thấy nhẹ nhõm sau khi được thả ra sau một tháng bị tạm giam. Dotcom bị bắt khi cảnh sát New Zealand, phối hợp với một cuộc điều tra lớn của Mỹ, bố ráp “Biệt thự Dotcom” của ông này ở Aukland.

Luật sư của Dotcom, Paul Davidson, nói thân chủ của ông rất quyết tâm chống lại các cáo buộc của Mỹ rằng ông đã âm mưu xây dựng “một đế chế ăn cắp bản quyền trực tuyến toàn cầu” thông qua trang chia sẻ dữ liệu Megaupload và các trang liên quan.

Quyết định cho Dotcom tại ngoại là một bước lùi với nhà chức trách Mỹ, đang muốn dẫn độ ông ta và ba người khác cũng bị bắt giữ trong vụ bố ráp ngày 20/1 về Hoa Kỳ.

Hai phiên điều trần xin tại ngoại trước đó đã chấp nhận lập luận của công tố viên rằng nhà triệu phú Internet là một nhân vật “có rủi ro bỏ trốn cao” vì ông giàu có và có các quan hệ tội phạm đủ để giúp ông rời New Zealand nếu muốn.

Nhưng thẩm phán Nevin Dawson cho rằng mối lo ngại Dotcom chạy trốn đã không còn vì tất cả tiền bạc của ông bị tịch thu và các điều tra viên không phát hiện ra thêm tài khoản ngân hàng hay tài sản nào đứng tên ông nữa từ khi Dotcom bị bắt giữ.

Dawson nói Dotcom “có mọi lý do” để tiếp tục ở lại New Zealand, thay vì bỏ trốn. “Ông ấy sẽ sống một đời lưu lạc, sẽ bỏ lại bà vợ bụng mang dạ chửa và ba đứa con và ông ấy có thể mất tất cả các tài sản đáng kể và tài khoản ngân hàng,” thẩm phán nói.

Dawson đã cho phép Dotcom tại ngoại, nhưng ra lệnh ông phải ở tại nhà mình ở Aukland trừ trường hợp khẩn cấp về y tế.

Dotcom, bị cáo buộc thu được 42 triệu USD từ việc làm ăn trên Internet chỉ riêng trong năm 2010, từ chối đưa ra bình luận, ngoại trừ việc nói cảnh sát New Zealand đã đối xử với ông “như trong một buổi lựa chọn của chương trình American Idol.”

“Tôi chỉ muốn về nhà và gặp gia đình,” ông nói với các phóng viên. “Đã một tháng trôi qua nên tôi rất hạnh phúc được ra ngoài.”

Bộ tư pháp và Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) cáo buộc Megaupload và các trang liên quan đã bỏ túi hơn 175 triệu USD từ các hoạt động chia sẻ phi pháp và khiến những người có bản quyền thiệt hại 500 triệu USD.

Megaupload được thành lập năm 2005 nhưng đóng cửa vào tháng trước khi các tài sản của tổ chức này bị đóng băng trong cuộc điều tra của Mỹ.

Một đơn xin dẫn độ Dotcom của Mỹ dự kiến sẽ được tòa New Zealand xem xét ngày 20/8. Nhà chức trách Mỹ nói họ muốn áp dụng án phạt tối đa 20 năm tù giam nếu Dotcom được đưa ra xét xử tại nước này.

Ba nhân vật điều hành khác của Megaupload bị bắt cùng Dotcom cũng đã được tại ngoại hầu tra.

Cảnh sát còn thu giữ một chiếc Cadillac màu hồng đời 1959, nhiều xe hơi sang trọng và các tác phẩm nghệ thuật giá trị trong vụ bố ráp nhà Dotcom.

Kể từ khi Dotcom bị bắt, báo chí đã đồn thổi về đời sống xa hoa của ông, như khu biệt thự của ông có một hồ bơi được đổ đầy nước suối chở đến từ một nơi rất xa và đồ để giấy trong nhà vệ sinh bằng vàng.

Nhà triệu phú còn được cho là nuôi một người hầu trong biệt thự chỉ để đi nhặt lại những quả bóng bàn khi Dotcom chơi.

Thủ tướng New Zealand, John Key, nói trong tháng này rằng từ khi Dotcom tới New Zealand vào đầu năm 2010, văn phòng của ông đã bị cư dân xung quanh than phiền khá nhiều vì tiếng ồn ào từ những buổi tiệc thâu đêm và tiếng xe hơi.

Biệt thự của Dotcom nằm đúng ở khu vực bầu cử mà ông Key là đại biểu. Key nói với tư cách dân biểu, ông đã chuyển các khiếu nại của người dân cho cảnh sát.

Một đoạn phim tài liệu trên mạng cho thấy cảnh Dotcom, vây quanh là những phụ nữ ngực trần, đang tưới rượu champagne trên một chiếc siêu du thuyền trong một “cuối tuần điên rồ” ở Monaco được cho là tiêu tốn tới 10 triệu USD./.

Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục