Ông Kim Jong-Un qua lời kể của người đầu bếp cũ

Một hình ảnh khác về Kim đã xuất hiện qua những thông tin do người đã có cả thập kỷ đóng vai trò “vú em” của ông tiết lộ.
Ông Kim Jong-Un qua lời kể của người đầu bếp cũ ảnh 1Ông Kim Jong-Un tái ngộ với ông Fujimoto năm 2012 (Nguồn: DM)

Với phương Tây, Kim Jong-Un vừa là nhân vật bí ẩn vừa đe dọa, người được xem là không ngần ngại tổ chức tấn công hạt nhân nhằm vào đối phương. Tuy nhiên, một hình ảnh khác về Kim đã xuất hiện qua những thông tin do người đã có cả thập kỷ đóng vai trò “vú em” của ông tiết lộ.

Ông Fujimoto (66 tuổi, người Nhật) đã dành hơn một thập kỷ là bếp trưởng kiêm nhân vật tin cẩn của cố lãnh đạo Kim Jong-Il, trước khi đào tẩu khỏi Triều Tiên vào năm 2001. Bên cạnh vai trò trên, ông còn một nhiệm vụ khác - trở thành bạn của Kim Jong-Un.

"Tôi có 2 nhiệm vụ. Với Kim Jong-Il, tôi là bếp trưởng phụ trách làm sushi cho ông ấy. Với Kim Jong-Un, tôi có trách nhiệm chơi với cậu ấy, gần như vú em vậy" - Fujimoto nói với phóng viên của Daily Mail - "Tôi có thể nói rằng mình là người gần gũi nhất khi cậu ấy còn nhỏ. Tôi cảm thấy cậu ấy như con trai mình vậy".

Từ năm lên sáu, Jong-Un đã dành nhiều giờ mỗi ngày để chơi cùng viên đầu bếp. Họ ăn, chơi và thậm chí ngủ cùng nhau trên một chiếc giường. Họ chỉ xa nhau trong những lần Fujimoto được cử ra nước ngoài để mua đồ ăn đặc biệt không có ở Triều Tiên: cá từ Tokyo và đồ ăn nhanh từ Bắc Kinh.

Theo ông, gia đình nhà Kim đã sống như trong một bộ phim. "Khung cảnh (cung điện nơi gia đình Kim ở) thật đáng kinh ngạc, với một cây đèn trần khổng lồ và đồ nội thất toàn màu kem" - Fujimoto kể.

"Cung điện có một bể bơi kích cỡ bể Olympic, một rạp chiếu phim và một nhà tập thể lực khổng lồ. Phòng chơi của lũ trẻ rất rộng, với xe điều khiển từ xa nằm ở khắp nơi bên cạnh một chiếc bàn đánh billiard."

"Jong Un đã học lái xe từ năm lên 7 tuổi. Họ đã gắn một cái hộp nhỏ dưới chân cậu ấy, để cậu ấy có thể với tới bàn đạp điều khiển côn và ga của xe. Có người dạy cậu ấy cách lái xe. Chiếc xe đầu tiên cậu ấy sở hữu mang hiệu Mercedes-Benz và cậu ấy đã dùng xe Mercedes kể từ đó. Tôi có thể nói rằng cậu ấy có 10 chiếc như vậy, tất cả đều được chống đạn".

Dù xa cách so với những con khác của ông Kim Jong-Il, Jong-Un lại gần như không thể tách rời khỏi anh trai Jong-Chul. Hai anh em thường biểu diễn nhạc trong ngày sinh nhật của mình, với Jong-Un hát bảng chữ cái trước mặt mọi người, trong khi anh trai chơi guitar điện.

Jong-Un gần như là kẻ vô danh với thế giới bên ngoài Triều Tiên cho tới khi được chỉ định làm lãnh đạo trong năm 2011. Nhưng theo Fujimoto, Jong-Un đã được cha đẻ chọn là người kế tục sự nghiệp từ khi còn bé. Jong-Chul đã bị ông Kim Jong-Il loại bỏ do xem là "nhu nhược".

Người con cả của ông Jong-Il là Kim Jong-Nam, cũng là con cả trong 3 con trai của Jong Il, đã bị loại ra bên lề vào năm 2001 sau khi bị bắt do cố nhập cảnh vào Nhật Bản bằng hộ chiếu giả để tới công viên Disney ở Tokyo.

"Jong-Un luôn rất già dặn và ghét bị đối xử như trẻ con" - Fujimoto kể - "Ngay từ khi mới 9 tuổi, dì cậu ấy thường gọi cháu là "tiểu tướng quân" và cậu ấy sẽ đáp lại ngay: "Gì cơ? Tôi có phải là đứa trẻ mẫu giáo không?" và tỏ ra hết sức giận dữ".

"Khi ở với những người khác, cậu ấy luôn là người lãnh đạo. Cậu ấy luôn nói ra ý kiến của mình và luôn đưa ra quyết định. Anh trai của cậu ấy luôn chỉ nghe theo lệnh" - Fujimoto kể.

Ông còn nhớ lại một lần hai anh em đã đánh nhau rất dữ dội, dù Jong-Un mới chỉ 11 tuổi. 

"Tôi có nhớ khi đó Jong-Un đang chơi cờ vây với một người họ hàng. Jong-Chul đứng cạnh họ để xem. Khi Jong-Un định di chuyển một quân cờ, Jong-Chul buột miệng nói: "Đừng đi con đó, đi con này này". Jong-Un làm theo và kết quả là bị ăn mất quân. Jong-Un rất tức giận. Cậy ấy nhặt quân cờ lên và nhìn chằm chằm vào anh trai. Rồi cậu ấy ném quân cờ thẳng vào anh. Tôi vẫn còn nhớ ánh nhìn đó trên gương mặt của Jong-Un".

Fujimoto tiếp tục: "Tướng quân (Kim Jong-Il) luôn nói rằng Jong-Chul "không ổn, hành xử như con gái", còn Jong Un được xem là giống ông hơn".

Cha con nhà Jong-Un cùng thích các phim James Bond và phim của Clint Eastwood. Fujimoto còn nhớ khi đang xem được nửa phim “In The Line Of Fire” của Clint Eastwood, Jong-Il đột nhiên nhảy dựng lên và chỉ tay vào các viên mật vụ Mỹ trong phim.

"Các người phải bảo vệ ta như thế này này" - ông hét lên với các vệ sĩ đang đứng quanh mình khi đó - "Các người phải bảo vệ ta giống như mật vụ trong phim đã làm".

Jong-Un cũng rất thích bóng rổ từ khi còn trẻ. Có tin nói rằng tới tận giờ oonng chưa từng bỏ lỡ một trận thi đấu nào của giải bóng rổ nhà nghề Mỹ (NBA). "Có một cái rổ hứng bóng dành cho trẻ ăm đặt tại nhà khách Wonsan. Kim Jong-Il cao 1m58 nên tôi nghĩ rằng ông ấy đã đặt rổ hứng bóng ở đó, với hy vọng con cái của mình lớn lên sẽ cao hơn bản thân".

Các ngôi sao bóng rổ Mỹ Michael Jordan và Dennis Rodman là các thần tượng của Jong-Un. Jong-Un thường đòi chơi bóng rổ vào mỗi đêm sau bữa tối. Và chính trên sân bóng rổ mà ông đã phát triển tính cách cứng rắn đến lạnh lùng của mình.

"Cậu ấy luôn rất cứng rắn với đồng đội. Jong-Chul thường nói rằng: "Mọi người làm tốt lắm, hãy nghỉ ngơi đi" và đội của cậu ấy về nhà" - Fujimoto nói - "Nhưng Jong-Un luôn mắng mỏ đồng đội".

Theo thời gian, Jong-Un thích phong cách sống ăn chơi. Ông thường giải khuây với những chiếc xe trượt nước được chế riêng cho mình, nghỉ ngơi trên 2 chiếc du thuyền được cha đẻ tặng và từ năm 14 tuổi đã tập thành hút thuốc.

Jong-Un thường xuất hiện trước cửa nhà Fujimoto vào lúc 3 giờ sáng để xin thuốc. "Với mọi chuyện khác, cậu rất nghe lời cha mẹ. Nhưng hút thuốc là bí mật mà cậu giấu họ" - ông nói.

Ông Kim Jong-Un qua lời kể của người đầu bếp cũ ảnh 2Kim Jong-Un trong thời gian học ở Thụy Sĩ (khoanh đỏ) (Nguồn: DM)

"Cậu ấy thường yêu cầu tôi chờ dưới nhà rồi lái tới trên chiếc Mercedes của cậu ấy. Chúng tôi sẽ cùng nhau leo lên một ngọn đồi nhỏ và hút thuốc trong bãi đậu xe ở đó. 1 hoặc có thể là 2 điếu thuốc thôi. Yves Saint Laurent là thương hiệu cậu ấy thích. Kim Jong-Un cũng uống nhiều, dù mới chỉ ở tuổi teen. Cậu ấy uống rượu vodka Nga ngon nhất. Đôi khi cậu ấy uống cả chai một mình. Tuy nhiên giờ có thể cậu ấy thích vang đỏ Bordeaux hơn, cũng là đồ uống khoái khẩu của ông Kim Jong-Il".

Chưa hết, Jong-Un còn thích mặc đẹp. Fujimoto nói rằng Jong-Un thích các bộ đồ do thương hiệu Scabal sản xuất, với giá khởi điểm 2.400 USD.

Năm lên 15 tuổi, Jong Un được đưa tới học ở một trường tư đắt tiền gần Berne ở Thụy Sỹ và sau đó là môi trường công Liebefeld-Steinholzi nằm gần đó. Sống dưới tên giả Un-Pak, Jong-Un đã được bạn học mô tả là một sinh viên có ít năng lực học tập và thường dành phần lớn thời gian ở trên sân bóng rổ hoặc các đường trượt tuyết.

Có lẽ đây là lý do vì sao ông Kim Jong-Un gần đây mới ra lệnh xây dựng Masik Pass, một khu nghỉ dưỡng trượt tuyết trị giá nhiều triệu đô la. Đây là khu nghỉ dưỡng mùa Đông đầu tiên ở Triều Tiên, một đất nước chỉ có khoảng 5.000 người tham gia hoạt động trượt tuyết, dù dân số lên tới 24 triệu người.

Jong-Un trở lại Triều Tiên từ năm lên 18 tuổi mà không có bằng cấp gì. Ông đã được gửi tới Đại học quân sự Kim Nhật Thành ở Bình Nhưỡng. Vào khoảng thời gian đó, Jong-Un bắt đầu tiếp xúc với các cô gái đẹp. Nhưng Jong Un có tính cả thẹn và không thích việc yêu đương nhiều cô gái cùng lúc.

"Cậu ấy chẳng bao giờ có bạn gái. Cha cậu ấy thậm chí còn nghĩ rằng con mình không quan tâm tới chuyện này. Giờ cậu ấy đã có một người vợ rất xinh đẹp là Ri Sol-ju".

Năm 2001, Fujimoto đã từ Triều Tiên đào tẩu sang Nhật Bản, sau khi vờ tới đây để mua hải sâm cao cấp. Ông rời bỏ Triều Tiên dù đã có vợ con ở đây và gia đình ông giờ vẫn đang kẹt lại phía sau. Ông khẳng định gia đình mình không bị làm hại dù bản thân đã thực hiện vụ đào tẩu. Dần dần ông đã kể lại câu chuyện của mình với nhà chức trách Nhật Bản.

Màn đào tẩu của Fujimoto bị ông Kim Jong-Il xem là phản bội và đã gửi sát thủ tới Nhật Bản. Tới tận giờ viên đầu bếp này vẫn từ chối tiết lộ tên thật của mình.

Năm 2012, Fujimoto đã chạm trán với một điệp viên Triều Tiên ở trước cửa nhà. Ông đã chờ đợi một màn dọa giết, hoặc thậm chí là một vụ ám sát.

Nhưng hóa ra điệp viên này chỉ mang tới một đề nghị từ Jong-Un. Nhà lãnh đạo tối cao của Triều Tiên mời ông trở lại chốn cũ để đôi bên gặp nhau. Ông đã chấp nhận rủi ro và đồng ý.

Fujimoto kể: "Khi bước vào sảnh cung điện khổng lồ đó, tôi đã hoảng hốt. Tôi phản bội Kim Jong-Un khi rời khỏi Triều Tiên và cậu ấy có thể ra lệnh giết tôi. Nhưng khi tôi tiến vào, Jong-Un chỉ cười và nói: ‘Lâu lắm rồi không gặp Fujimoto-san. Ông đã được tha thứ’. Rồi cậu ấy ôm tôi".

"Tôi đã khóc suốt trong bữa ăn vì choáng ngợp với việc Jong-Un đã trở thành con người hào phóng thế nào. Chúng tôi ăn súp vi cá mập, bít tết, đủ loại. Vi cá mập hiển nhiên là món ăn Jong-Un rất thích. Cậu ấy đã ăn nó 3 lần mỗi tuần kể từ khi còn nhỏ".

Ông Kim Jong-Un qua lời kể của người đầu bếp cũ ảnh 3Ông Fujimoto rót rượu cho ông Kim Jong-Un trong lần tái ngộ năm 2012 (Nguồn: DM)

"Cậu ấy liên tục kể cho tôi nghe chuyện chúng tôi đã rất vui vẻ như thế nào và cảm ơn tôi vì chơi với cậu ấy khi còn nhỏ. Chúng tôi kết thúc với việc nói chuyện cũ. Rồi cậu ấy thách tôi thi uống. Tôi còn nhớ rõ cậu ấy đã nói: ‘Fujimoto, tôi muốn lên kế hoạch mở bữa tiệc khác cho ông. Hãy uống sake Nhật Bản lần tới nhé’. Cậu ấy là người bận rộn nên chúng tôi chẳng bao giờ có được bữa tiệc đó".

Theo sau chuyến thăm đặc biệt của mình, Fujimoto kết luận rằng tình bạn của Jong-Un với ngôi sao bóng rổ Mỹ Dennis Rodman, người thường xuyên thăm viếng Triều Tiên, có mục đích ngoại giao. "Tôi nghĩ cậu ấy muốn nâng cao danh tiếng của mình ở Mỹ. Chuyện rõ ràng không chỉ liên quan tới bóng rổ" - ông nói.

Nhưng Fujimoto thừa nhận việc Jong-Un cho hành quyết chú mình là Jang Song-Thaek đã khiến ông sợ hơn trước. Và dù đã được gặp vợ con trong lần trở lại Triều Tiên cách đây 2 năm, ông nói rằng vẫn không muốn trở lại sống ở đất nước này.

"Ngay cả khi chính quyền Nhật Bản đặt 100 triệu yen trước mặt, sẽ rất khó để tôi có thể trở lại Triều Tiên. Jong-Un có thể sẽ rút lại những gì cậu ấy đã nói về sự phản bội của tôi và làm những điều giống như từng xảy ra với Jang Song-Thaek" - ông nói - "Khiến tôi biến mất, như chưa từng tồn tại"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục