Ông Miura bất ngờ vì cổ động viên vẫn ủng hộ U23 Việt Nam

Huấn luyện viên Toshiya Miura đã tỏ ra rất bất ngờ trước sự chào đón của cả trăm cổ động viên Việt Nam tại sân bay Nội Bài chiều nay (16/6).
Ông Miura bất ngờ vì cổ động viên vẫn ủng hộ U23 Việt Nam ảnh 1Ông Miura trở về trong vòng tay người hâm mộ Việt Nam. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Huấn luyện viên Toshiya Miura đã tỏ ra rất bất ngờ trước sự chào đón của cả trăm cổ động viên Việt Nam tại sân bay Nội Bài chiều nay (16/6).

U23 Việt Nam đã trải qua một kỳ SEA Games không như ý khi chỉ vào tới bán kết và phải dừng bước trước U23 Myanmar sau trận thua 1-2. Dù vậy, cổ động viên Việt Nam vẫn thể hiện tình cảm và sự chuyên nghiệp dành cho đội bóng. Bằng chứng là gần 100 cổ động viên đã có mặt từ rất sớm tại Nội Bài chiều nay.

Chứng kiến cảnh tượng ấy, ông Miura xúc động: “Tôi thực sự bất ngờ bởi rất nhiều người đã thất vọng với kết quả (của U23 Việt Nam) nhưng các bạn vẫn đang có mặt tại đây.”

Bản thân các tuyển thủ cũng không giấu được sự ngạc nhiên và hạnh phúc. Tiền đạo Mạc Hồng Quân chia sẻ: “Cảm ơn các cổ động viên đã tới cổ vũ bọn em. Đây là động lực cho bọn em cố gắng trong những bước đường sự nghiệp tiếp theo.

Em tiếc nuối nhưng mọi thứ đã qua rồi. Em nghĩ huy chương đồng cũng không phải thứ thất vọng quá. Khép lại kỳ SEA Games với một huy chương mang về cũng là thành công rồi.”

Cùng quan điểm với Hồng Quân, người vẫn còn một kỳ SEA Games ở phía trước Đỗ Duy Mạnh bộc bạch: “Em rất tiếc khi trận bán kết để thua Myanmar với tỷ số 2-1 dù mình chơi tốt hơn. Em sẽ cố gắng tập luyện tốt để cố đạt giấc mơ vàng cho U23 Việt Nam trong tương lai.”

Sau thất bại trước U23 Myanmar, cả Duy Mạnh và Hồng Quân đều đã nhận được rất nhiều lời động viên. Đặc biệt, lời nhắn của mẹ đã khiến Hồng Quân rất xúc động: “Tin nhắn ý nghĩa nhất với em là khi chị gái nhắn và bảo mẹ em lần đầu tiên xem bóng đá và đã khóc sau trận đấu.”/.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục