Ông Obama được con gái khen khi đọc lời tuyên thệ

Với mọi người khác, Barack Obama là Tổng thống Mỹ nhưng với con gái út Sasha Obama, ông chỉ là cha, người thường có tính luộm thuộm.
Với mọi người khác, Barack Obama là Tổng thống Mỹ nhưng với con gái út Sasha Obama, ông chỉ là cha, người thường có tính luộm thuộm.

Tuy nhiên sau khi theo dõi cha tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ hai tại Phòng xanh ở Nhà Trắng, cô bé đã cất lời khen ngợi "cha làm tốt lắm," rồi ôm lấy Obama.

"Cha đã làm được rồi," Obama trả lời và cô con gái của ông đã đưa ra lời nhận xét tiếp theo: "Cha đã không làm hỏng chuyện."

[Cuộc sống bên trong Nhà Trắng của con gái Obama]

Lời nhận xét của cô bé đã được một chiếc micro truyền hình thu lại và câu nói này có ý liên hệ tới lần tuyên thệ nhậm chức đầu tiên của Obama, khi ông lập bập đọc lời tuyên thệ và phải đọc lại.

Obama đã âu yếm nói "cám ơn em, cưng à" với vợ Michelle, sau khi bà chúc mừng ông vì đã bước vào nhiệm kỳ hai. Ông cũng được con gái cả Malia, 14 tuổi, khen ngợi từ sau lưng. "Con rất hạnh phúc, yay!" - Malia Obama nói với cha, sau lễ nhậm chức phát trên TV, chỉ một ngày trước các lễ mừng chính thức hôm 21/1 tại đồi Capitol./.

Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục