Ông Okada gọi các "Samurai Xanh" trở lại mặt đất

Huấn luyện viên đội tuyển Nhật Takeshi Okada cảnh báo các "Samurai Xanh" không được chủ quan sau trận thắng "một sao" trước Cameroon.
Huấn luyện viên đội tuyển Nhật Takeshi Okada đã cảnh báo các "Samurai Xanh" không được chủ quan sau trận thắng "một sao" trước Cameroon sẽ không có ý nghĩa gì nếu họ thất bại trong hai trận đấu tới.

Phát biểu sau trận thắng, ông Okada nói đội Cameroon rất mạnh về thể lực, tuy nhiên, các cầu thủ của Nhật Bản có một quyết tâm mạnh mẽ để chơi tốt.

Theo ông Okada, đây là chiến thắng đầu tiên của các "Samurai Xanh" tại một kỳ World Cup bên ngoài lãnh thổ Nhật Bản nhưng "đó chưa phải là một thành công. Những gì diễn ra sắp tới mới quan trọng."

Trong khi đó, người đồng nhiệm bên phía Cameroon Paul Le Guen lại bày tỏ sự tiếc nuối khi các "chú sư tử bất khuất” không thể chơi đúng khả năng của mình. Trong hiệp hai, họ đã chơi tấn công nhưng thiếu tổ chức.

Lý giải về thất bại này, ông Le Guen cho rằng các học trò của mình đã "quá căng thẳng" trong suốt hiệp một. "Chúng tôi mất nhiều bóng một cách dễ dàng và đó là lý do tại sao tôi cảm thấy thất vọng."

Hậu vệ Sebastien Bassong, người đang chơi cho Tottenham Hotspur ở giải Ngoại hạng Anh, cho rằng đó là trận đấu mà Cameroon tự thua.

Bassong nói: "Tôi nghĩ Nhật Bản có các cầu thủ giỏi và một đội bóng cừ nhưng chúng tôi thua trận đấu hôm nay do bản thân chúng tôi, chứ không do Nhật Bản. Chúng tôi đã có hàng tá cơ hội nhưng không chuyển hóa được thành bàn thắng. Hôm nay, chúng tôi không chơi đúng đẳng cấp của mình."

Về trận đấu tới, hậu vệ Bassong hy vọng chiến thắng sẽ đến với các cầu thủ Cameroon. "Chúng tôi muốn làm hết sức bởi vì, World Cup lần này được tổ chức ở châu Phi," anh bày tỏ.

Trong trận đấu tại Sân vận động Free State, cầu thủ Keisuke Honda, người đang chơi cho đội CSKA Mátxcơva, đã ghi bàn thắng quyết định cho các "Samurai Xanh" trong hiệp một và mang lại 3 điểm quý giá trong trận đầu ra quân cho đội tuyển Nhật Bản.

Nhật Bản sẽ tiếp tục gặp một đội "chiếu trên" là Hà Lan tại Durban vào ngày 19/6, với hy vọng "phục thù" trận thua 0-3 trước "Cơn lốc màu da cam" tại Enshcede vào tháng 9 năm ngoái, trước khi đấu với Đan Mạch trong trận đấu cuối cùng tại bảng E ở sân Rustenburg vào ngày 24/6./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục