Ông Putin bay cùng đàn sếu để tăng cường hình ảnh

Trong hành động mới nhất nằm tăng cường hình ảnh, Tổng thống Vladimir Putin đã bay trên bán đảo Yamal ở vùng cực Bắc của Siberia.
Ngồi sau tay lái một dù lượn và mặc một bộ đồ toàn thân màu trắng, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bay lên bầu trời trên vùng Siberia để hướng dẫn những con sếu thực hiện hành trình di cư tránh mùa đông của chúng, điện Kremlin cho biết hôm 6/9.
Ông Putin bay cùng đàn sếu để tăng cường hình ảnh ảnh 1
Trong hành động mới nhất nằm tăng cường hình ảnh, Putin đã bay trên bán đảo Yamal ở vùng cực Bắc của Siberia, cùng một đàn sếu Siberia đang di cư. Truyền hình đã phát các hình ảnh ấn tượng về việc Putin bay cao trên bầu trời Siberia, đưa nó thành tin tức hàng đầu. Các đàn sếu này đã được nuôi nhốt ở trạm nghiên cứu chim Kushevat ở Yamal và nhiệm vụ của Putin là đóng vai một con chim lớn để hướng dẫn chúng bay theo đúng lộ trình về hướng Nam, sau khi chúng được thả ra. Sau khi không gây chú ý được cho đàn sếu trong chuyến bay đầu tiên, Putin đã thu hút được một nhóm 5 con sếu trong chuyến bay thứ 2 và giúp hướng dẫn chúng bay về phía Trung Á. Bộ quần áo của Putin được thiết kế để ông trông giống một con sếu, trông khi phần cánh của chiếc dù lượn có trang bị động cơ của ông được vẽ màu trắng và đen, trông khá giống một con sếu Siberia cỡ lớn. "Thật tuyệt khi thấy lũ chim đã quen rất nhanh với chiếc dù lượn" - Putin nói sau khi hạ cánh - "Chúng không sợ chiếc dù lượn và đã vượt qua nó. Chúng thật tuyệt và cảm giác mang lại thật thú vị". Putin cho các hãng tin Nga biết rằng ông đã chuẩn bị cho màn bay với sếu trong vòng 1 năm rưỡi. Phi công Igor Nikitin nói rằng Putin đã có 17 giờ huấn luyện bay tàu lượn có động cơ. Có vẻ như chuyến bay đã diễn ra trong đêm 5/9 và một số hình ảnh đã được phát trong bản tin sớm ngày 6/9. Trong mấy năm gần đây, Tổng thống Nga đã có các cuộc tiếp xúc khá gần với một số loài động vật hiếm, gồm hổ Amur, báo tuyết, cá voi và gấu trắng bắc cực./.
Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục