Đại sứ “Tây balô”

Ông “Tây balô” làm tân đại sứ Mỹ tại Trung Quốc

Ông Gary Locke, người Hoa đầu tiên làm đại sứ Mỹ tại Trung Quốc, có tác phong khá bình dân nên được đặt cho biệt danh là "Tây balô."

Các trang blog và truyền thông Trung Quốc ngày 15/6 đã bày tỏ hy vọng gốc gác Trung Quốc của tân đại sứ Mỹ tại nước này sẽ giúp củng cố quan hệ giữa hai nước, và đặt cho ông biệt danh “Tây balô” do thói quen du lịch bụi của ngài đại sứ.

Ông Gary Locke, cựu bộ trưởng thương mại Mỹ, đã đến Bắc Kinh cuối tuần trước, tự mang hành lý và đi một chiếc xe thường, thay vì xe công vụ đặc biệt, với rất ít nghi lễ vốn thường rất long trọng trong những dịp thế này.

“Các quan chức của chính chúng ta lúc nào cũng thích những trò xa hoa,” một người viết blog trên trang Sina Weibo bình luận vệ chuyến thăm của ông Locke, còn Tân Hoa xã gọi ông là “Tây balô.”

Ông Locke, 61 tuổi, là người Mỹ gốc Hoa đầu tiên nắm cương vị này, thay cho Jon Huntsman, người đã từ nhiệm để tranh cử ứng viên tổng thống của Đảng Cộng hòa. Một bài xã luận trên tờ China Daily nói gốc gác của ông Locke hy vọng có thể “giúp bắc một nhịp cầu giữa Trung Quốc và Mỹ và hai dân tộc. Tuy nhiên, chúng ta cũng không nên đặt quá nhiều hy vọng rằng ông ấy sẽ áp dụng một chính sách thân Trung Quốc hơn so với những người tiền nhiệm,” bài xã luận viết, ký tên một học giả đang làm việc tại Trung tâm nghiên cứu quan hệ Mỹ-Trung ở Đại học Thanh Hoa, Bắc Kinh.

Bài báo nói ông Locke rốt cuộc cũng sẽ “làm việc để phục vụ các lợi ích quốc gia của Mỹ.” “Lạc Gia Huy (tên tiếng Trung của Locke) cần phải chứng minh với những người Mỹ rằng ông không bị ảnh hưởng bởi gốc gác của mình,” một người dùng internet nói trên Sina Weibo. “Nhiều người hiểu rằng ông ấy đại diện cho lợi ích của nước Mỹ, nhưng… nhiều người Trung Quốc vẫn thấy háo hức về ông ấy.”

Locke, một người Mỹ gốc Hoa thế hệ thứ ba có người ông đã di cư sang bang Washington, nhanh chóng làm rõ bổn phận của ông với nước Mỹ. “Tôi thấy vinh dự được đứng đây trước các bạn như một người nhập cư Trung Quốc đại diện cho nước Mỹ, nơi tôi sinh ra, và những giá trị Mỹ mà gia đình tôi tin tưởng vững chắc,” ông nói với các phóng viên vào cuối tuần trước.

Ông Locke đảm nhận cương vị này trong thời điểm quan hệ Mỹ-Trung đang không mấy tốt đẹp với những tranh cãi liên quan đến nhiều vấn đề, bao gồm chính sách kinh tế nhắm tới xuất khẩu, chi tiêu quân sự gia tăng của Bắc Kinh và hồ sơ nhân quyền.

Ngày Chủ nhật, ông Locke đã nói với các nhà báo rằng Washington “cam kết đảm bảo trật tự nền tài chính,” ý ông muốn nhắc đến mối quan ngại của Trung Quốc về tình trạng kinh tế èo uột khiến trái phiếu chính phủ Mỹ bị đánh tụt hạng tín nhiệm tín dụng.

“Chúng tôi xin nhắc rằng trong vài ngày qua có nhiều người đang mua trái phiếu chính phủ,” ông nói. “Đó là chỉ dấu rõ ràng cho thấy đầu tư vào Mỹ là an toàn, được đảm bảo và nền kinh tế, trong khi đứng trước những thách thức, vẫn mạnh mẽ và đầu tư vào Mỹ nên được tăng cường.”

Trung Quốc hiện là chủ nợ nước ngoài lớn nhất của Mỹ với gần 1,2 nghìn tỉ USD trái phiếu chính phủ Mỹ trong ngân khố, nhưng các nhà phân tích nói Bắc Kinh không thể bán các tài sản bằng USD với quy mô quá lớn bởi điều đó sẽ khiến đồng nhân dân tệ tăng giá, làm ảnh hưởng đến xuất khẩu.

Trong một bài bình luận đăng ngày 15/8, Tân Hoa xã cho rằng nhiệm vụ trước mắt của ông Locke là rất nặng nề: “Bức ảnh một tay du lịch bụi trên internet đã thu hút nhiều sự chú ý của người dân Trung Quốc. Chiều Chủ nhật, ông Tây balô-đại sứ Mỹ đã có buổi ra mắt giới truyền thông. Một điều chắc chắn là nhiệm vụ của ông sẽ nặng nề hơn nhiều so với cái balô mà ông mang theo trên đường sang Trung Quốc.”/.

 
Ông Gary Locke (sinh năm 1950 tại Mỹ) là người gốc Hoa đầu tiên được bổ nhiệm làm đại sứ Mỹ tại Trung Quốc. Năm 1994, ông kết hôn với bà Mona Lee, cũng là một người gốc Hoa, đồng thời là cựu phóng viên của kênh KING5 Television thuộc đài NBC ở Seattle. Hai người có ba mặt con gồm Emily Nicole (14 tuổi), Dylan James (12) và Madeline Lee (6).
Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục