Opera hào sảng lên ngôi

"Luật sư opera" đăng quang Vietnam’s Got Talent 2013

Giành 33% bình chọn của khán giả, "Hiện tượng opera"... không chuyên Trần Hữu Kiên đã trở thành quán quân Tìm kiếm tài năng Việt 2013.
Giành 33% số lượt bình chọn của khán giả, hơn nhóm xiếc Hoa Mẫu Đơn 1%, chàng luật sư thử việc Trần Hữu Kiên đã làm nên kỳ tích khi trở thành quán quân Tìm kiếm tài năng Việt 2013 (Vietnam’s got talent.)

Chưa từng qua trường lớp đào tạo về thanh nhạc, với chất giọng hát trời phú được đánh giá là hiếm có vì có thể chinh phục được nốt cao nhất, sánh ngang với diva Mỹ Linh, “hiện tượng opera” Trần Hữu Kiên đã tạo dấu ấn đặc biệt ở Tìm kiếm tài năng Việt mùa thứ hai.

Gây ấn tượng từ vòng thử giọng, Trần Hữu Kiên đưa khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, qua từng thử thách, trong từng đêm thi.

Với vẻ ngoài nho nhã, chàng luật sư đến từ Thanh Hóa đã đem đến một hơi thở mới, rạng rỡ và khoáng đạt cho dòng nhạc cổ điển.

Nếu ở những ca khúc thính phòng bất hủ của dòng nhạc cách mạng, Hữu Kiên đã truyền hết sức trẻ, hoài bão như trong “Hà Nội niềm tin yêu hy vọng” trong đêm Gala, thì chính anh cũng khiến khán giả phải kinh ngạc, để rồi chinh phục luôn cả vị giám khảo khó tính nhất là nhạc sỹ Huy Tuấn khi biến hóa hùng tráng, thiêng liêng cả những ca khúc tân nhạc, pop ballad ở những vòng đấu loại…

Tên của người chiến thắng và sự thăng hoa của các tài năng ca hát trong hai đêm chung kết, với những cái tên Đức Anh, ca nương Kiều Anh, Dương Quyết Thắng nằm trong tốp an toàn và được chọn vào vòng Gala, đã cho thấy Vietnam’s got talent 2013 không hoàn toàn gặp... "hạn".

Thậm chí nếu so sánh với sự nở rộ của các tài năng nhảy múa, khí công, đường phố… thì sự có mặt của tốp bốn đêm Gala không phải do may mắn hay “bó đũa chọn cột cờ” như một số ý kiến dự đoán trước thềm đêm công bố ứng viên cho quán quân Tài năng Việt mùa thứ hai.

Là người phải thi tài đầu tiên đêm Gala, cậu bé Đức Anh thêm lần nữa ghi điểm bởi sự lựa chọn dũng cảm khi trình diễn ca khúc “Con cò” đã gắn với tên tuổi ca sỹ Tùng Dương.

Vẫn phong cách tự tin, chuyên nghiệp trong biểu diễn, Đức Anh hoàn toàn làm chủ sân khấu, phô diễn giọng hát nội lực khi xử lý những nốt cao, chỉ tiếc rằng những nốt trầm hơi mờ vì “lựa chọn này quá sức với em” như nhận xét của nhạc sỹ Huy Tuấn.

Vào vòng Gala nhờ quyền lực cuối cùng của ban giám khảo, ca nương Kiều Anh tiếp tục khoe “đặc sản” ca trù với thử thách dòng nhạc World music trong ca khúc “Em đi chùa Hương.”
 
Kết hợp bộ gõ, đàn đáy và DJ, Kiều Anh đã chinh phục ban giám khảo khi tạo ra hơi thở hiện đại, vẫn đậm không gian truyền thống. Tuy làm mới ca khúc quen thuộc nhưng Kiều Anh vẫn nhấn nhá ở cách nảy hạt âm hưởng truyền thống trên sự đương đại đó.

Đầy biến hóa và không kém phần thông minh, Trần Hữu Kiên gây dấu ấn là “hiện tượng opera” khi hào sảng cất vang “Hà Nội niềm tin yêu hy vọng.” Với tâm thế thoải mái, như hát là hơi thở, mạch máu chảy trong huyết quản Hữu Kiên đã chinh phục những nốt cao một cách đáng kinh ngạc.

Chiếm tới 32% tổng số bình chọn, nhóm xiếc của các em tại mái ấm tình thương Hoa Mẫu Đơn dù không trở thành quán quân Tìm kiếm tài năng Việt mùa thứ hai nhưng dấu ấn tốt đẹp, đầy xúc động cho nghị lực và sự khổ luyện của các em mãi mãi là những thiên thần trong lòng khán giả.

Không có kết quả cuối cùng nào làm hài lòng tất cả mọi người, khán giả sẽ có nhiều tiếc nuối cho những tài năng lỡ hẹn nhưng tài năng và giọng hát trời phú của “hiện tượng opera” Trần Hữu Kiên là không thể phủ nhận và hoàn toàn xứng đáng được vinh danh.

Điều bất ngờ duy nhất ở kết quả tốp bốn đêm Gala có chăng là nó hoàn toàn khác với dự đoán của nhiều người khi hai ứng viên sáng giá cho ngôi vị quán quân là “ẩn số” hội họa Hồng Minh bị loại khỏi tốp sáu. Và ca nương Kiều Anh không phải là cái tên tiến thẳng vào tốp hai mà phải nhờ nhận tấm vé “vớt” của ban giám khảo.

Dẫu vậy, khán giả hoàn toàn được mãn nhãn trước sự "khoe tài" trong đêm Gala chung kết tìm kiếm Tài năng Việt mùa thứ hai.

Đêm cuối của cuộc hành trình đã để lại dấu ấn tốt đẹp như một đại nhạc hội, từ tiết mục mở màn sôi động, đồng diễn của tất cả thí sinh cùng giám khảo Thành Lộc, và được nối dài đến giây phút cuối cùng.

Khán giả cũng có cơ hội gặp lại lần nữa trên sân khấu những tài năng được phát hiện, vinh danh trên sân khấu Tìm kiếm tài năng Việt như quán quân mùa thứ nhất Đăng Quân-Bảo Ngọc, cậu bé được mệnh danh là “mai cồ” Khoa với bước nhảy đầy mê hoặc… hay những màn biểu diễn múa bụng, hip hop, poping thực sự khiến đêm cuối cùng khép lại Vietnam’s got talent mùa thứ hai thực sự bùng nổ, đẩy sự phấn khích của khán giả lên đến tuyệt đỉnh./. 

Minh Minh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục