Mỹ nhận lại trực thăng

Pakistan trả Mỹ mảnh vỡ máy bay rơi ở Abbottabad

Những mảnh vỡ của chiếc trực thăng tàng hình mà đội SEAL làm rớt lại trong vụ tiêu diệt bin Laden ở Pakistan đã được trả về cho Mỹ.

Lầu Năm góc cho biết những mảnh vỡ của chiếc trực thăng tàng hình được phát triển bí mật mà đội đặc nhiệm của hải quân Mỹ làm rớt lại trong vụ tiêu diệt Osama bin Laden ở Pakistan đã được trả về cho phía Mỹ.

Phát ngôn viên của Lầu năm góc Dave Lapan nói rằng chính phủ Pakistan đã hoàn trả “tất cả những gì còn sót lại,” bao gồm cả phần đuôi rất lớn của chiếc trực thăng mà nhiều chuyên gia tin rằng là của chiếc Blackhawk thế hệ mới, vào cuối tuần trước.

Chiếc trực thăng nói trên đã quệt phải bờ tường của khu nhà ở Abbattabad khi hạ cánh trong chiến dịch tiêu diệt bin Laden. Và sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ, các đặc nhiệm Mỹ đã cho nổ chiếc trực thăng này để đảm bảo bí mật quân sự. Vài ngày sau, phần đuôi của nó cùng một số mảnh vỡ khác đã được quân đội Pakistan chuyển khỏi hiện trường, một số mảnh vỡ nhỏ hơn thì được trẻ em địa phương thu nhặt để bán phế liệu.

[Mỹ lộ bí mật quân sự trong chiến dịch bin Laden?]

Từ bức ảnh chụp những mảnh vỡ ấy, các chuyên gia hàng không nhận định thiết kế cũng như vật liệu để làm động cơ, thân vỏ có thể là bằng chứng cho thấy đó là chiếc trực thăng tàng hình.

Những ngày sau đó, các quan chức Mỹ đã đề nghị phía Pakistan trả lại những mảnh vỡ, bởi lo ngại rằng bí mật quân sự của mình có thể lọt vào tay người Trung Quốc. Sau khi đã nhận lại những mảnh vỡ trên, người phát ngôn Lapan của Lầu Năm góc nói rằng không thể khẳng định được phía Trung Quốc đã tiếp cận được nó hay chưa.

Theo ABC News thì Trung Quốc và Pakistan có mối quan hệ khá mật thiết. Tuần trước, Thủ tướng Pakistan Yousuf Raza Gilani đã có chuyến công du Bắc Kinh và được chào đón nồng nhiệt sau khi ký kết hợp đồng mua 50 chiến đấu cơ của Trung Quốc./.


Video phóng sự của ABC News về chiếc trực thăng rớt lại ở Abbottabad:

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục