Pato lập cú đúp, AC Milan tưng bừng chiến thắng

Pato đã tỏa sáng trong trận mở màn của mùa giải mới khi anh lập một cú đúp giúp AC Milan có trận đại thắng 4-0 trước Lecce.
Tiền đạo Pato đã tỏa sáng rực rỡ trong trận đấu đầu tiên của mùa giải mới khi anh lập một cú đúp giúp Milan có trận đại thắng 4-0 tưng bừng trong ngày ra quân của Serie A 2010-2011.

Việc Juventus bại trận 0-1 trước Bari ở trận đấu kết thúc trước đó chừng 1 giờ đồng hồ đã khiến Milan phải thận trọng bất chấp họ được chơi trên sân nhà khi tiếp Lecce.

Dẫu vậy, với tinh thần được đẩy lên rất cao, đội bóng của huấn luyện viên Allegri đã không gặp bất cứ một khó khăn nào. Lecce quá yếu trong khi Milan đã chơi một trận đấu quá hưng phấn.

Thế bế tắc được khai thông ở phút thứ 16 khi Pato kết thúc gọn ghẽ pha phối hợp giữa bộ ba Boriello-Ambrosini-Pato. Cũng chính tiền đạo người Brazil đã có một pha phá bẫy việt vị thông minh để băng xuống đón đường chọc khe tinh tế của Ronaldinho trước khi vượt qua cả thủ môn Rosati ghi bàn vào lưới trống.

Xen giữa hai pha lập công của Pato, trung vệ Thiago Silva cũng để lại dấu ấn với một tình huống tận dụng triệt để pha bóng lộn xộn trước khung thành của đối phương sau quả phạt góc bên cánh trái của Ronaldinho.

Dẫn trước ba bàn quá chóng vánh, Milan chơi bóng thảnh thơi. Liên tiếp những cơ hội đã được tạo ra song các chân sút của Milan đều tỏ ra khá phung phí với những pha dứt điểm của mình.

Điển hình nhất là tình huống Inzaghi bắt volley nửa nẩy sau đường chuyền của Ronaldinho đưa bóng dội cột dọc nảy ra. Lão tướng của Milan có cớ để tiếc nuối bởi anh đã có một pha xử lý khá ngẫu hứng. Tuy nhiên nỗ lực của Inzaghi đã được đền đáp khi anh ghi bàn ấn định chiến thắng 4-0 cho Milan đúng vào phút cuối cùng của trận đấu.

Có mặt tại sân San Siro đêm qua với tư cách là khán giả, Ibrahimovic, tân binh mới nhất của Milan đã cười rất tươi khi chứng kiến các đồng đội mới của mình chơi thăng hoa trước Lecce. Ibra hiểu rằng anh đang có cơ hội để chơi bóng cùng một tập thể mạnh và giàu nhiệt huyết. Sự kỳ vọng từ Rossoneri dành cho chân sút 29 tuổi cũng sẽ rất lớn. Với những gì đã thể hiện, Milan cho thấy họ đã sẵn sàng để tạo nên một đối trọng với Inter trong cuộc đua tới Scudetto.

Không thể hài lòng hơn với màn trình diễn của các học trò, sau trận đấu, huấn luyện viên Massimiliano Allegri thừa nhận đây là một trận đấu mà Milan đã cho thấy được sức mạnh thật của chính họ.

Trên SkySports, nhà cầm quân này cho biết: "Đối mặt với một đội bóng mới thăng hạng chắc chắn không phải là một trận đấu dễ dàng nhưng Milan đã cho thấy sức mạnh của cả hàng công lẫn hàng thủ. Đây là một trận đấu mà Milan đã chơi tốt dù cho các cầu thủ vẫn gặp một số vấn đề về thể lực."

Với Ibra, bản hợp đồng mới nhất của Milan trong mùa hè này, Allegri thừa nhận sự có mặt của tiền đạo người Thụy Điển sẽ tạo ra một động lực tinh thần nhất định cho đội bóng của ông.

"Ibra tới mang cho cả đội một sự háo hức cũng như  việc đẩy cao tinh thần chiến đấu của những cầu thủ khác. Cậu ấy sẽ giúp các cầu thủ có được sự tự tin để dần hoàn thiện các kỹ năng của mình hơn. Tuy vậy, qua chiến thắng trước Lecce, tôi có thể khẳng định Milan có thể hướng tới Scudetto ngay cả khi Ibra không có mặt," Allegri kết luận./.

(TT&VH Online/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục