Pha Lê "tỉnh" sau scandal

Pha Lê đã "tỉnh" hơn sau những scandal tình ái

Pha Lê giờ đã "tỉnh" hơn sau những scandal tình ái và cô nhận ra bị cám dỗ hay không là do mình chứ không nên đổ tại môi trường.
Thời gian gần đây, Pha Lê dường như trầm lắng và ít phát ngôn gây “sốc” hơn trên báo chí bởi sau những lùm xùm chuyện tình cảm cô đã rút ra bài học về sự cảnh giác và thận trọng.

Thời gian kém ồn ào ấy được cô dành cho nghệ thuật thứ 7 là vai diễn thứ chính trong 30 tập phim “Đầm lầy bạc” (“Cảnh sát hình sự” phần 3) sẽ phát sóng vào 21 giờ từ 2/6 trên VTV3.

Lê vào vai một cô gái hiện đại và cá tính được sinh ra trong gia đình khá giả. Tuy nhiên, những biến động trong gia đình đã đẩy cuộc đời cô vào nhiều rắc rối và mâu thuẫn. Trong phim, Pha Lê phải hóa thân thành ba nhân vật khác nhau…

Phóng viên Vietnam+ đã trò chuyện với cô gái “thủy tinh” gợi cảm này.

- Kỷ niệm nào Pha Lê nhớ nhất trong quá trình làm phim này?

Pha Lê: Đây là lần đầu tiên Lê tham gia vào một bộ phim dài hơi như vậy nên cảm giác rất lạ. Cùng đồng hành với đoàn phim suốt mấy tháng trời khiến mình rất gắn bó với mọi người trong đoàn, sau này khi phim đóng máy thì nhớ lắm. Mọi người đều yêu quý và giúp đỡ mình rất nhiều trong quá trình làm việc.

Có lẽ điều ám ảnh và trở thành kỉ niệm đáng nhớ nhất của Lê lại chính là mấy bộ tóc giả. Bởi suốt mấy tháng trời quay phim, Lê đều phải đội tóc giả rất dài, mà trời mùa hè thì vô cùng nóng nực nên cứ nhìn thấy nó Lê chỉ muốn khóc ầm lên vì sợ (cười).

Nói đùa vậy thôi chứ đã hóa thân vào nhân vật thì diễn viên nào cũng sẽ phải chấp nhận khó khăn, không sợ xấu, không sợ khổ mà chỉ mong diễn đúng chất của nhân vật đó mà thôi.

- Vậy nếu so sánh giữa công việc của một ca sĩ, MC, diễn viên… Pha Lê muốn gắn bó lâu dài với lĩnh vực nào hơn?

Pha Lê: Thật ra công việc nào cũng có những lực hấp dẫn rất khó cưỡng lại. Nhưng Lê biết rằng không thể nào ôm hết được từng ấy việc cùng lúc nên tùy giai đoạn khi nhận công việc nào Lê sẽ toàn tâm toàn ý cho công việc đó. Còn về lâu dài, Lê vẫn thích được ca hát nhất, đó là đam mê từ nhỏ mà. Lê cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn rất nhiều khi được theo đuổi niềm đam mê này.

- Và, Pha Lê thể hiện đam mê đó bằng phong cách gợi cảm, khiêu khích đã bước đầu gây được sự chú ý của công chúng. Thời gian sắp tới Pha Lê sẽ tiếp tục với phong cách này hay sẽ thay đổi hình ảnh?

Pha Lê: Lê biết những hình ảnh của Lê thời gian qua có rất nhiều ý kiến trái chiều, có sự ủng hộ và cũng có phản đối. Đó cũng là một trong những khó khăn mà người làm nghệ thuật có thể sẽ phải đối mặt với dư luận. Trong thời điểm này Lê chỉ mong được là chính mình, cho nên hình ảnh “public” sẽ một phần nào đó nói được lên con người rất đời thường của Lê chứ không phải con người của sân khấu.

- Làm gì cũng có cái giá của nó, theo Pha Lê “cái giá” sẽ phải trả cho sự nổi tiếng là gì?


Pha Lê: Chị nói không sai về cái giá của sự nổi tiếng. Tuy nhiên, cái giá cụ thể là bao nhiêu cho sự nổi tiếng ấy thì đến giờ vẫn chưa ai có thể đưa ra được. Và Lê cũng thế, Lê không thể kết luận được là sẽ phải trả cái gì, trả bao nhiêu cho sự nổi tiếng của mình. Chỉ có điều sự nổi tiếng luôn có hai mặt, nếu người ta đủ tính táo thì mặt tốt sẽ được phát huy.

Lê tin mình sẽ đủ tỉnh táo để vượt qua mọi cám dỗ chứ?

Pha Lê: Cho đến bây giờ thì hình như Lê chưa từng bị vướng vào tình huống nào nhạy cảm và khó xử. Cám dỗ hay không mình nghĩ là do bản thân mình thôi, đừng đổ lỗi tại môi trường.

- Lê đã rút ra được điều gì sau những lùm xùm chuyện tình cảm?


Pha Lê:
Scandal là điều chẳng ai muốn nhưng cũng lại là điều mà nhiều người muốn. Biết nói thế nào nhỉ? Đã sống trong giới giải trí thì đồng nghĩa với việc chấp nhận những lùm xùm xung quanh cuộc sống của mình. Có cái do mình tạo ra, có cái từ trên trời rơi xuống, có cái vô tình, có cái cố tình…

Với bản thân mình, Pha Lê học được sự thận trọng hơn, cảnh giác hơn… và có vẻ trầm lắng hơn! Và Lê không bao giờ đi phán xét người khác dù hàng ngày trên báo có hàng trăm câu chuyện diễn ra, trên đời không biết ai hơn ai mà có thể tự cho mình cái quyền phán xét người khác.

- Phải chăng cũng vì thế mà bạn trai hiện tại hài lòng với sự “trầm lắng” hơn đó của Lê?

Pha Lê: Thật ra chẳng có người đàn ông nào thích người phụ nữ quá tham vọng và luôn muốn chơi trội. Mọi sự phá phách, ngang tàng, ngông cuồng Lê sẽ gửi cả vào âm nhạc. Ở album vol.2 chắc chắn khán giả sẽ thấy Pha Lê “lột xác” như thế nào. Đây là một lời hứa danh dự và mình đang nỗ lực từng ngày để giữ lời hứa đó chứ không muốn trở thành thùng rỗng kêu to.

Mai Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục