Phải chăng Man City chỉ biết bắt nạt các đội bóng yếu?

Phải chăng Manchester City chỉ biết bắt nạt các đội bóng yếu?

Chỉ riêng giá trị của Raheem Sterling đã hơn cả đội hình Bournemouth cộng lại, chẳng phải vì thế mà Man City dễ dàng giành chiến thắng tới 5-1 trước đối thủ vừa mới lên hạng này.
Phải chăng Manchester City chỉ biết bắt nạt các đội bóng yếu? ảnh 1Raheem Sterling. (Nguồn: Dailymail.co.uk)

Chỉ riêng giá trị của Raheem Sterling đã hơn cả đội hình Bournemouth cộng lại, chẳng phải vì thế mà Man City dễ dàng giành chiến thắng tới 5-1 trước đối thủ vừa mới lên hạng này với cú hat-trick của tiền vệ người Anh. Đồng tiền thực sự đang nhảy múa tại Etihad.

Tiền không phải là tất cả?

Tiền dĩ nhiên không phải là tất cả, nhưng với giải Ngoại hạng Anh, tiền là đủ để làm rạch ròi tương đối nhiều thứ.

Điều đầu tiên? Bàn thắng. Man City ghi năm bàn, ba trong số đó tới từ Raheem Sterling, giá 49 triệu bảng. Hai bàn còn lại là của Wilfried Bony, giá 25 triệu bảng.

Cả hai đều cập bến Man City trong năm 2015, một mùa Đông, một mùa Hè, và là minh chứng cho tiềm lực tài chính khủng khiếp của đội chủ sân Etihad.

Điều thứ hai? Đẳng cấp. Chưa biết Man City có thể làm được điều gì tại Champions League mùa này, nhưng đẳng cấp trong khuôn khổ Premier League rõ ràng được The Citizens bộc lộ cực kỳ rõ ràng.

Man City đàn áp Bournemouth trong thế trận không cho đội khách bất kỳ cơ hội nào để vùng lên. Số cú sút của Man City thậm chí còn nhiều gấp 10 lần Bournemouth.

Điều cuối cùng? Đa dạng đội hình. Sau khi vung tiền mang về Sterling và De Bruyne trong mùa Hè, Man City cuối cùng cũng đạt được sự đa dạng đội hình tới mức lý tưởng.

Yaya Toure đuối sức sau hiệp một, Fernando được tung vào sân thay thế, De Bruyne hoàn thành xong nhiệm vụ rời sân vào phút thứ 63, người thay thế là Samir Nasri.

Cũng đừng quên Bony chỉ là phương án dự bị cho Sergio Aguero. Chẳng có câu lạc bộ nào tại Premier League lúc này có lực lượng dày như Man City. Và tiền chính là điều mang lại lợi thế lớn đó.

Man City sẽ làm gì ở phần còn lại của mùa giải?

Câu hỏi nên được đặt ra cho Man City vào lúc này đó là thày trò huấn luyện viên Manuel Pellegrini sẽ duy trì được lợi thế này trong bao lâu, và tại mặt trận UEFA Champions League, những đồng tiền có thể phát huy hết được giá trị của nó hay không?

Tại Premier League, có thể tin Man City vẫn sẽ tạo được đủ áp lực lên các đội xếp sau nhờ phong độ cao cũng như sự đa dạng trong việc sắp xếp các phương án tấn công.

Sterling, người lập hat-trick cho Man City vào đêm qua hoàn toàn có thể đá cao nhất trên hàng công như khi còn ở Liverpool trong trường hợp cả Aguero lẫn Bony đều dính chấn thương.

Mùa trước, đã có thời điểm Man City phải vá víu… James Milner ở vị trí này để rồi tuột mất chức vô địch vào tay Chelsea. 47 triệu bảng được Manuel Pellegrini ném ra trên thị trường chuyển nhượng rõ ràng không phải chỉ để mang về một tiền vệ công.

Với câu chuyện tại Champions Leauge, trận thua trước Juve ngay tại Etihad chưa phải là thảm họa quá lớn.

Hai đối thủ còn lại là Sevilla và Borussia M’Gladbach thực chất cũng không có được phong độ quá tốt tại đấu trường quốc nội.

Và nếu Man City biết chắt chiu những cơ hội, việc lọt vào vòng knock-out hoàn toàn nằm trong tầm tay thày trò Pellegrini.

Đến lúc ấy, câu chuyện sẽ chỉ còn là hên xui, rõ ràng chẳng ai biết những lá thăm có đưa Man City lại gặp… Barcelona như hai mùa trước hay không./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục