"Vườn thú người"

Phẫn nộ vì "vườn thú người" trên các hòn đảo Ấn Độ

Một đoạn video cho thấy những người phụ nữ thuộc bộ tộc nguyên thủy Jarawa đang nhảy múa cho khách du lịch xem để đổi lấy thực phẩm.
Các nhà vận động vì nhân quyền ở quần đảo Andaman và giới chính khách Ấn Độ hôm thứ Tư đã lên án một đoạn video cho thấy những người phụ nữ thuộc bộ tộc nguyên thủy Jarawa được bảo vệ đang phải nhảy nhót mua vui cho du khách.

Có tin nói rằng họ đã phải làm điều này để được cấp thực phẩm.

Tờ The Observer của Anh đã công bố đoạn video không đề ngày tháng, cho thấy phụ nữ thuộc bộ tộc Jarawa - vài người trong số họ trong tình trạng khỏa thân - đã nhảy và hát theo lời dụ dỗ của một viên cảnh sát, người đã nhận tiền hối lộ để làm việc này.

Theo quy định của pháp luật Ấn Độ hiện hành nhằm bảo vệ các bộ tộc cổ khỏi bệnh tật và ảnh hưởng ngoại lai, việc quay phim chụp ảnh hoặc tiếp xúc với bộ tộc Jarawa và một số thổ dân khác ở Andaman hoàn toàn bị cấm.

Bộ tộc này được cho là những người đầu tiên đã di cư thành công từ châu Phi tới châu Á, họ đã sống cảnh đời di cư tại các cánh rừng nhiệt đới tươi tốt của quần đảo Andaman ở Ấn Độ Dương.

Bộ trưởng Các vấn đề Bộ tộc Ấn Độ, V. Kishore Chandra Deo, hôm thứ Tư đã hứa sẽ đưa ra hành động xử lý về đoạn video kể trên, đồng thời lên án nó là "kinh tởm." Bộ Nội vụ Ấn Độ cũng đã yêu cầu lập báo cáo về vụ việc.

Survival International, tổ chức vận động cho các bộ tộc cổ trên toàn cầu, nói rằng đoạn video cho thấy các du khách rõ ràng đang vui thích với việc được tham quan "vườn thú người."

"Có thể thấy khá rõ ràng là thái độ của một số người với thổ dân vẫn chưa thay đổi chút nào. Người Jarawa không phải những con ngựa trong sở thú để nhảy múa theo sự trả giá của ai đó," Stephen Corry, Giám đốc của tổ chức vận động cho các bộ tộc cổ trên toàn cầu nói trong một thông cáo gửi đến báo chí.

Tuy nhiên nhà nhân chủng học A. Justin, người cũng làm việc trên quần đảo Andaman, cho rằng đoạn video đã được quay từ lâu. "Trước thảm họa sóng thần 2004, người ta có thể yêu cầu các thổ dân phải nhảy múa, nhưng từ đó tới nay những vi phạm đã giảm đi nhiều," Justin nói qua điện thoại từ thủ phủ Port Blair.

"Kể từ thảm họa động đất sóng thần, một chính sách tăng cường tối đa sự tự trị, với sự can thiệp tối thiểu đã được triển khai. Mọi thứ hiện đều đã nằm dưới sự quản lý. An ninh tại đây cũng đã tốt hơn nhiều rồi." Justin nói rằng đoạn video trông rất cũ và cảnh sát Port Blair cũng cho rằng nó đã được quay từ lâu.

"Đoạn video có vẻ như đã quay từ 6-7 năm, khi người Jarawas còn chưa bận y phục, nhưng giờ họ đã mặc đồ mỗi khi xuất hiện" - Tổng Giám đốc cảnh sát, ông Samsher Deol nói - "Tuy nhiên chúng tôi đã mở cuộc điều tra vì chúng tôi muốn biết ai đã quay phim, ai đã phạm tội và chúng tôi cũng muốn làm rõ ai đã đưa, ai nhận hối lộ" - Deol nói.

Bài báo trên tờ Observer nói rằng phóng viên của họ gần đây đã chứng kiến việc du khách ném chuối và bánh quy cho thổ dân bên vệ đường. Họ cũng được một số thương nhân người bản địa chỉ cách hối lộ cảnh sát để có một ngày tiếp xúc với người Jarawa.

Hồi tháng Sáu năm ngoái, Survival International cáo buộc tám công ty du lịch Ấn Độ đã điều hành "các tour du lịch thăm vườn thú người," trong đó du khách được tận mắt nhìn ngắm và chụp ảnh người Jarawa.

Tổ chức có trụ sở ở London đã kêu gọi du khách từ bỏ các con đường vẫn dùng để đi vào khu bảo tồn bộ lạc Jarawa, hiện chỉ còn 403 người và đang có nguy cơ tuyệt chủng.

Quần đảo nhiệt đới Andaman và Nicobar còn là nhà của bốn bộ tộc cổ khác là Onge, Great Andamanese, Sentinelese và Shompens. Mỗi bộc tộc chỉ còn chưa đầy 350 thành viên.

Cách đây không lâu, một bộc tộc cổ ít người khác có tên gọi Bo đã hoàn toàn biến mất, khi thành viên cuối cùng của bộ tộc qua đời hồi tháng 1/2010./.

Video "vườn thú người" đăng trên tờ Guardian:


Gia Bảo (AFP/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục