Philipp Lahm chia sẻ cảm giác sau 4 tháng chia tay đội tuyển Đức

Bốn tháng sau khi Lahm chia tay tuyển Đức, người hâm mộ đã cảm thấy quen với hình ảnh cựu đội trưởng đội tuyển luyện tập tại cơ sở Säbener Strasse thay vì lên đường thi đấu cùng tuyển Đức.
Philipp Lahm chia sẻ cảm giác sau 4 tháng chia tay đội tuyển Đức ảnh 1Lahm trong buổi phỏng vấn gần đây. (Nguồn: FCB.de)

Bốn tháng sau khi Philipp Lahm chia tay đội tuyển Đức, người hâm mộ đã cảm thấy quen với hình ảnh cựu đội trưởng đội tuyển quốc gia luyện tập tại cơ sở Säbener Strasse thay vì lên đường thi đấu cùng tuyển Đức.

Cầu thủ 30 tuổi này vừa được nhận giải thưởng truyền thông Bambi vào tuần trước, và trong bài phỏng vấn với fcbayern.de dưới đây, anh sẽ chia sẻ về bộ sưu tập huy chương và kỷ vật của mình, những buổi tối ấm cúng xem bóng đá trên truyền hình, và thần tượng thuở nhỏ Pierre Littbarski.

- Chúc mừng anh đã nhận được giải Bambi, Philipp! Hiện giờ chiếc cúp đang ở đâu vậy?

 

Philipp Lahm: Tôi đang đặt nó trong phòng khách nhà mình.

- Một giải Silver Laurel Leaf, rồi World Cup, chiếc khiên của giải vô địch, cúp DFB – và đó mới chỉ là những gì anh đạt được trong năm nay! Đâu là nơi để anh trưng bày những huy chương và danh hiệu của mình?

Philipp Lahm: Tôi có một buồng riêng dành cho những vinh dự và những gì tôi thu thập được trong suốt sự nghiệp.

- Arjen Robben đang xem xét việc mở một bảo tàng cá nhân sau khi kết thúc sự nghiệp. Liệu có thể có một bộ sưu tập Philipp Lahm nào đó trong tương lai không?

Philipp Lahm: Một bảo tàng cá nhân ư? Tôi chưa bao giờ nghĩ tới điều đó. Tôi sẽ dừng lại ở FC Bayern Erlebniswelt.

- Thế còn những chiếc áo anh đã trao đổi trong suốt sự nghiệp của mình thì sao?

 

Philipp Lahm: Hầu hết những chiếc áo đó tôi đều giữ. Nếu một người bạn thực sự muốn có một chiếc áo nào đó, tôi sẽ cố gắng có lấy một chiếc. Nhưng hầu hết chúng đều đang được treo trong một chiếc tủ lớn ở nhà.

- Anh có đặc biệt yêu thích chiếc áo nào không?

 

Philipp Lahm: Không, nhưng tôi quý nhất là những chiếc tôi trao đổi với những người bạn khi có dịp chơi bóng cùng nhau, như Andi Ottl chẳng hạn, hoặc những đồng đội trong đội tuyển quốc gia. Đó là những chiếc có giá trị nhất đối với cá nhân tôi.

- Anh cảm thấy thế nào khi xem một trận đấu bóng đá quốc tế trên truyền hình?

 

Philipp Lahm: Hoàn toàn thoải mái.

- Thoải mái đến mức nằm dài ra xem chứ?

Philipp Lahm: Tôi không muốn trở thành tấm gương xấu cho con trai tôi, nên tôi ngồi đàng hoàng trên ghế và tận hưởng buổi tối ấm cúng với gia đình.

- Liệu anh có cảm thấy kỳ lạ chút nào không khi ngồi trên băng ghế trong khi các đồng đội cũ vẫn đang cố gắng hết sức mình trên sân cỏ?

Philipp Lahm: Hoàn toàn không. Trước hết, tôi không đột ngột nghỉ hưu, mà tôi đã quyết định điều này từ rất lâu rồi. Thứ hai, hiện giờ tôi vẫn chưa nghỉ thi đấu hoàn toàn. Vì thế tôi không ngồi đó mà gặm nhấm sự nuối tiếc, bởi tôi biết tôi sẽ lại có mặt trên sân Allianz Arena để đối mặt với Hoffenheim trong vòng chưa đầy một tuần tới.

- Vậy là anh đang tận hưởng những giây phút nghỉ ngơi?

 

Philipp Lahm: Thật dễ chịu. Tôi có một vài ngày nghỉ, nên có thể thư giãn, nạp năng lượng và dành thời gian cho gia đình. Những điều đó rất tốt cho tôi. Về cơ bản thì trong nhiều năm, tôi đã chơi 2 lần một tuần, hoặc ít nhất thì tôi cảm thấy như vậy.

- Những người hâm mộ đã có cơ hội đặt câu hỏi cho anh thông qua Twitter. @jagibaby có câu hỏi: Anh có muốn con trai mình nối tiếp bước chân của mình trong tương lai không? Hay anh muốn con chọn một nghề nghiệp khác?

Philipp Lahm: Điều đó chẳng làm tôi bận tâm chút nào. Con trai tôi nên làm những gì nó muốn, và tôi không bắt nó phải chơi bóng đá. Nó nên chọn con đường cho riêng mình.

- Anh sẽ làm gì nếu không phải là một cầu thủ bóng đá?

Philipp Lahm: Tôi rất mừng vì mình đã trở thành một cầu thủ. Nếu không, tôi cũng không biết mình sẽ làm gì, có thể là nhân viên ngân hàng hay một cảnh sát.

- Khi còn nhỏ, anh ngưỡng mộ ai nhất?

Philipp Lahm: World Cup 1990 là giải đấu đầu tiên tôi thực sự theo dõi, và đó là khi tôi chú ý tới Pierre Littbarski. Cũng giống như tôi, anh ấy không phải là một người cao lớn hay to khỏe. Đó là lý do vì sao anh ấy là thần tượng của tôi./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục