Phim của Brad Pitt được khen ngợi tại LHP Cannes

Bộ phim do Brad Pittthủ vai chính, “The Tree of Life” đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt của cả công chúng lẫn các nhà phê bình.

Bộ phim do nam tài tử hàng đầu là Brad Pitt - vừa đảm nhiệm vai nam chính, vừa đảm nhiệm vai trò nhà sản xuất - “The Tree of Life” (tạm dịch là Cây đời) đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt của cả công chúng lẫn các nhà phê bình tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 46. Những tràng pháo tay đã nổi lên không dứt sau khi bộ phim kết thúc trong buổi công chiếu tại liên hoan hôm 16/5.

Đây là bộ phim thứ 5 trong gần 40 năm sự nghiệp của đạo diễn kỳ cựu Terrence Malick, người từng giành giải dành cho đạo diễn xuất sắc nhất ở Cannes năm 1979 với “Days of Heaven.”

Tuy nhiên, đạo diễn tài năng này đã không tham dự buổi họp báo sau đó, mà nhường lại diễn đàn cho dàn diễn viên chính gồm Brad Pitt, Senn Penn và Jessica Chastain. “Ông ấy (tức Malick) muốn tập trung vào việc xây nhà hơn là bán nó,” Pitt phát biểu một cách đầy hình tượng. “Sẽ thật kỳ cục nếu như một nghệ sĩ lại trở thành một nhân viên bán hàng.”

Malick luôn nổi tiếng là người kỹ tính, khi mất vài năm ông mới cho ra đời một bộ phim, song đều là những tác phẩm có giá trị. “The Tree of Life” được coi như sự tiếp nối của hai bộ phim từng được đề cử Oscar, “The Thin Red Line" năm 1998 và "The New World" năm 2005.

Sau khi xuất hiện cùng đoàn làm phim, Pitt đã trở lại thảm đỏ cùng người vợ của các con anh, Angeline Jolie - người đến Cannes trước đó hai ngày để ra mắt phim "Kungfu Panda" - trong sự cuồng nhiệt của công chúng. Brangelina vẫn chứng tỏ họ là cặp đôi vàng của Hollywood dù xuất hiện ở bất cứ đâu. Và sự hiện diện của Pitt trong “The Tree of Life” cũng được kỳ vọng sẽ đảm bảo doanh thu cho bộ phim thiên về nghệ thuật này.

Các nhà tổ chức LHP Cannes đã hy vọng bộ phim có thể tham gia tranh giải từ cách đây một năm, song đạo diễn Malick cần có thể thời gian để hoàn thiện nó.

Chuyện phim xoay quanh mối quan hệ của một gia đình có ba con, trong đó ông bố (Brad Pitt) luôn tỏ ra nghiêm khắc, còn người mẹ thì mềm mỏng (Chastain) mềm mỏng. Senn Penn thủ vai người con út khi đã trưởng thành, và trong hành trình đi tìm lại chính bản thân mình, đã nhận ra rằng chính sự nghiêm khắc của cha đã giúp anh nên người.

Theo đánh giá của các nhà chuyên môn, “The Tree of Life” được coi là một trong những ứng cử viên nặng ký cho giải Cành cọ vàng khi LHP khép lại vào Chủ nhật này. Tờ Guardian không ngần ngại đã chấm bộ phim thang điểm tối đa là 5 sao. Tuy nhiên, “The Tree of Life” cũng sẽ phải cạnh tranh với một số bộ phim nặng ký khác như “Le Havre” hay “The Artist.”/.


Xem trailer chính thức của phim:

 

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục