Phố Bangkok thành sông

Video đường phố Bangkok giống những con sông

Nhiều đường phố ở Bangkok đã trở thành "những con sông" trong khi thị trưởng thủ đô Thái Lan nói rằng nước lũ vẫn chưa đến đỉnh.

Nhiều đường phố ở Bangkok đã trở thành "những con sông" trong khi thị trưởng thành phố thủ đô Thái Lan Sukhumbhand Paripatra ngày 28/10 khẳng định rằng mức nước lũ vẫn chưa dâng lên cao nhất và người dân phải chuẩn bị cho kịch bản tồi tệ hơn nữa.

Cư dân thành phố được hối thúc sớm rời những vùng ngập nước và bộ phận lớn dân cư tạm trú nạn ở khu vực sân bay Don Muang đã được sơ tán đi nơi khác sau khi nước lũ tràn vào.

Chính quyền Thái Lan cũng tuyên bố năm ngày nghỉ lễ bất thường ở các tỉnh bị ảnh hưởng bởi lũ lụt để hỗ trợ người dân di dời tài sản, và đi trú ẩn để đảm bảo an toàn trước những đợt triều cường lớn dự kiến vào cuối tuần này.

Tuy nhiên, thị trưởng Sukhumbhand thừa nhận với đài truyền hình Mỹ CNN rằng nhà chức trách không thể sơ tán cả thành phố và gặp rất nhiều khó khăn trong việc thuyết phục người dân bỏ nhà cửa mình lại sau lưng, bất chấp hiểm họa là rất lớn.

“Có vẻ như sẽ có một lượng nước lớn đổ vào thành phố từ tối nay trở đi, và qua cuối tuần,” ông Sukhumbhand nói. “Triều cường lần này sẽ ở mức rất cao, cao nhất trong năm. Chúng tôi đang sẵn sàng cho điều tồi tệ nhất.”

Thongthong Chantharangsu, một người phát ngôn của Trung tâm chiến dịch giảm nhẹ hậu quả lũ lụt, đã xuất hiện trên truyền hình kêu gọi các cư dân Bangkok tạm lánh ra vùng ngoại ô.

Nước lũ lan rộng từ Rangsit, bắc Bangkok, đến sân bay Don Muang và khu chợ Yingcharoen, theo Thông tấn xã Thái Lan MCOT. Nước ở mức 30 cm tại nhiều địa điểm và đã tràn lên vỉa hè một số con đường, gây chết máy xe và tắc nghẽn giao thông.

Trong một bài phát biểu trên truyền hình ngày 25/10, Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra nói thủ đô có thể bị nhấn chìm trong 1,5 mét nước. Khu vực đặc biệt đáng quan ngại là dọc theo sông Chao Phraya, chảy xuyên qua thủ đô và dự kiến sẽ tràn bờ vào cuối tuần này do triều cường.

Trung tâm quản lý sân bay Thái Lan tuyên bố đóng cửa sân bay Don Muang, sân bay phục vụ cho các chuyến bay quốc nội ở Bangkok, từ tối ngày 25-10 sau khi nước lũ tràn vào hai đường băng và ảnh hưởng đến hệ thống đèn chiếu sáng trên đường băng. Chưa biết bao giờ sân bay mới mở cửa trở lại.

Nhiều chuyến bay đã bị hoãn và chỉ có thể được nối lại trong ngày hôm nay, 28/10, sau khi chuyển sang sân bay Suvarnabhumi. Khoảng 3.000 hành khách của hãng hàng không nội địa Nok Air đã bị kẹt lại.

[Xem hình ảnh lũ lụt ở Thái Lan tại đây]

Lũ lụt cũng buộc nhà chức trách phải sơ tán sở thú Dusit, nơi có các loài linh dương châu Phi và linh dương Sika, tới một sở thú khác ở ngoại ô. Đại sứ Mỹ tại Thái Lan, Kristie A. Kenny, nói cuộc khủng hoảng vẫn tiếp diễn chậm chạp và khó mà biết được tiếp theo sẽ là khu vực nào bị ảnh hưởng.

Mỹ hiện đã cung cấp một số hỗ trợ dân sự cho Thái Lan bao gồm máy bơm nước, áo phao và cử hai trực thăng giúp quân đội Thái Lan vẽ bản đồ lũ lụt.

Trên cả nước, các trận lũ đã làm 373 người thiệt mạng và ảnh hưởng đến hơn 9,5 triệu người, theo thống kê chính thức. Chính quyền đã gọi trận lũ lụt này là tồi tệ nhất trong nửa thế kỷ qua và có thể cần tới một tháng nước mới rút hết ở một số vùng. Hơn 1.700 khu trú ẩn tạm thời đã được thiết lập trên cả nước, và 113.000 người đã phải đi lánh nạn. Tổng thiệt hại về vật chất của lũ lụt đang tăng và có thể lên tới 6 tỉ USD, theo thông tin từ Bộ Tài chính./.

 


Video đường phố Bangkok biến thành những con sông (Nguồn: CNN)

Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục