Phó tướng Ryan kêu gọi ông nghị vạ miệng bỏ cuộc

Ứng viên Phó Tổng thống Paul Ryan đã kêu gọi ứng viên thượng nghị sĩ Todd Akin rời khỏi cuộc đua vì bình luận lên vấn đề phá thai.
Ứng cử viên Thượng nghị sĩ Mỹ Todd Akin cho biết ứng viên Phó Tổng thống phe Cộng hòa Paul Ryan đã kêu gọi ông rời khỏi cuộc đua vì một số lời bình luận gây phẫn nộ liên quan tới vấn đề phá thai. Akin đã gây tranh cãi hồi đầu tuần này khi tuyên bố rằng phụ nữ biết cách phòng tránh mang thai khi bị cưỡng bức. Tuyên bố của ông đã gây phẫn nộ và khiến các lãnh đạo phe Cộng hòa yêu cầu ông từ bỏ cuộc đua.
[Nghị sĩ Mỹ vạ miệng vì "phân bệt cưỡng bức"]
Trong cuộc phỏng vấn với chương trình "Today" của kênh NBC, Akin xác nhận rằng Paul Ryan, đã kêu gọi ông từ bỏ cuộc đua. "Ông ấy khuyên rằng sẽ tốt hơn nếu tôi bỏ cuộc. Tôi nói rằng sẽ xem xét đề nghị một cách nghiêm túc và cố gắng cân nhắc các quan điểm khác nhau về chuyện này" - Akin nói. Tuy nhiên ông cũng cho biết chiến thắng của mình trong cuộc bầu cử sơ bộ của phe Cộng hòa tại bang Missouri đã do cử tri trong bang mang tới chứ không phải do các vị sếp trong đảng. Tuyên bố này cho thấy ông có thể sẽ tiếp tục cuộc đua. Cơn bão chỉ trích liên quan tới Akin đã mang trở lại nghị trường vấn đề phá thai khá nhạy cảm ngay trước thềm Đại hội Toàn quốc đảng Cộng hòa, nơi Mitt Romney đã hy vọng sẽ tiếp tục hướng sự tập trung của cử tri vào cuộc vật lộn của Tổng thống Barack Obama trong việc thúc đẩy nền kinh tế trong nước. Romney cũng đã dẫn đầu hàng loạt lời kêu gọi Akin rút lui, nói rằng các bình luận của ông "mang tính xúc phạm và đầy sai trái" và ông nên cân nhắc những giải pháp có thể mang lại lợi ích tốt nhất cho đất nước. Akin đã xin lỗi hôm thứ Tư vì sảy miệng. "Chẳng có vụ hiếp dâm nào được xem là hợp pháp. Đó là hành động độc ác, một trong những tội nghiêm trọng nhất. - ông nói.
Phó tướng Ryan kêu gọi ông nghị vạ miệng bỏ cuộc ảnh 1
Ông Todd Akin đã phải xin lỗi vì những phát biểu của mình (Nguồn: AFP)
Tuy nhiên một thời hạn chót được vạch ra tại bang Missouri để Akin từ bỏ cuộc đua vào thứ Ba đã trôi qua, nhưng ông vẫn không bỏ cuộc./.
Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục