Phóng viên cáo giác tờ NoW nghe lén đã tử vong

Sean Hoare, cựu phóng viên của News of the World, người từng cáo buộc tờ báo này về việc nghe lén điện thoại, được phát hiện đã chết.

Một cựu phóng viên của News of the World, người từng cáo buộc tờ báo này về việc nghe lén điện thoại, được phát hiện đã chết.

 

Tuần trước, Sean Hoare, khoảng trên 40, từng nói với báo New York Times rằng mức độ vi phạm lớn hơn những gì tờ báo thừa nhận khi cảnh sát lần đầu tiên điều tra các cáo buộc nghe lén.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn đó, Hoare cũng tiết lộ tổng biên tập của NoW trong thời gian xảy ra bê bối nghe lén, Andy Coulson, không phải là người duy nhất nắm rõ vụ việc.

Hoare kể rằng ông từng là bạn thân của Coulson khi hai người còn làm việc chung ở tờ Sun, và ngay từ khi đó thì ông đã có nhiệm vụ là ghi lại những cuộc điện thoại bị nghe lén cho Coulson. Khi sang NoW, Hoare tiếp tục làm nhiệm vụ này cho Coulson.

Hoare cũng tiết lộ các phóng viên của NoW có khả năng sử dụng cả công nghệ của cảnh sát để xác định địa điểm mà người sử dụng điện thoại đang đứng.

 

Người phát ngôn cảnh sát cho hay nguyên nhân cái chết đang được coi là chưa giải thích được nhưng không cho rằng có điều gì đáng ngờ.

 

Việc này xảy ra sau khi trợ lý của giám đốc cảnh sát London Paul Stephenson là John Yates đã từ chức ngày 18/7, nối bước người sếp của mình do phải chịu một phần trách nhiệm trong vụ bê bối nghe lén của tờ News of the World./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục