Phóng viên mất tích ở Syria

Một phóng viên tự do người Mỹ mất tích tại Syria

Austin Tice, một phóng viên và nhiếp ảnh gia 31 tuổi, đồng thời là cựu quân nhân lính thủy đánh bộ của Mỹ đã mất tích tại Syria.
Một phóng viên tự do người Mỹ đã mất tích tại Syria trong hơn 1 tuần, công ty tuyển dụng gần đây nhất của anh này cho biết ngày 23/8.

Tờ nhật báo Washington Post và tập đoàn tin tức McClatchy nói rằng họ đã mất liên lạc với Austin Tice, một phóng viên và nhiếp ảnh gia 31 tuổi, người đã ở Syria để đưa tin về cuộc nổi dậy chống chính quyền Damascus.

Washington Post cho biết Tice, một cựu quân nhân trong lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ đã vào Syria trong tháng 5 và sau một thời gian đi cùng lực lượng chống đối, đã tìm đường vào thủ đô Damascus để đưa tin về chiến sự.

"Thành viên gia đình và các biên tập viên đã làm việc với Tice đã không nghe thấy tin tức gì của anh kể từ đó,” tờ báo nói. Các lãnh đạo Washington Post và McClatchy hiện đang rất quan ngại và đang tập trung vào việc đưa Tice trở lại an toàn.

Trước khi trở thành một phóng viên chiến trường từ tháng 1 năm nay, Tice đã là một đại úy trong Lính thủy đánh bộ Mỹ và đã tham chiến ở Iraq, Afghanistan.

“Chúng tôi hiểu được niềm đam mê của Austin trong việc đưa tin về cuộc nổi dậy ở Syria và rất tự hào về công việc mà con tôi đã làm ở đó,” cha mẹ Tice là Marc và Debra, nói từ Houston, Texas.

Cơ quan bảo vệ truyền thông Các phóng viên không biên giới (RSF) nói rằng họ đã liên lạc với McClatchy và cũng có chung mối quan ngại.

"Syria là một trong những nơi nguy hiểm nhất cho các phóng viên hiện nay,” RSF cho biết. Theo RSF, 10 phóng viên, với 5 là người Syria, đã bị giết kể từ khi chiến sự nổ ra. 30 người khác cũng đang bị chính quyền Syria bắt giữ.

Thêm 2 phóng viên khác, gồm ký giả Bashar Fahmi người Palestine và nhà quay phim Cuneyt Unal của Thổ Nhĩ Kỳ, vốn đang làm việc cho mạng truyền hình Al-Hurra được chính phủ Mỹ tài trợ, đã mất tích tại thành phố Aleppo vào ngày 20/8.

Trong 17 tháng, Syria đã ở trung tâm của một cuộc chiến dữ dội giữa ông Bashar al-Assad và các tay súng nổi dậy. Chính quyền Syria chỉ cấp một số lượng ít ỏi visa báo chí và nhiều phóng viên đã tìm cách xuyên biên giới vào trong nước này để đưa tin./.

Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục