[Photo] Ăn đêm phố cổ - Thú vui tao nhã của người Hà Nội

Mỗi khi bước chân vào phố cổ, người ta như lạc vào một mê cung ẩm thực với hàng trăm món ăn. Với người Hà Nội, ăn đêm không chỉ thỏa mãn cơn đói bất chợt mà còn là niềm say mê thú vị.
[Photo] Ăn đêm phố cổ - Thú vui tao nhã của người Hà Nội ảnh 1Không biết từ bao giờ, ăn đêm đã trở thành một nét văn hóa đặc trưng của người Hà Nội. Khi thành phố lên đèn, hàng trăm quán xá mọc lên san sát khiến nhiều thực khách như bị dẫn vào một mê cung hằng hà sa số những món ăn. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
[Photo] Ăn đêm phố cổ - Thú vui tao nhã của người Hà Nội ảnh 2Vào những ngày đông lạnh giá, những quán lẩu được dịp đắt khách, hàng chục loại lẩu dễ làm nhiều người hoa mắt, nào lẩu riêu, lẩu sườn, lẩu bò, lẩu nướng,... Những phố lẩu nổi tiếng ở Hà Nội phải kể đến Gầm Cầu, Phùng Hưng, Hàng Bồ. Có người gọi vui đây là “tam giác nhậu” giữa lòng phố cổ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
[Photo] Ăn đêm phố cổ - Thú vui tao nhã của người Hà Nội ảnh 3Hà Nội về đêm bỗng lột xác hoàn toàn, không ồn ào, hối hả như ban ngày mà chậm rãi, nhẹ nhàng không nơi nào có được. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
[Photo] Ăn đêm phố cổ - Thú vui tao nhã của người Hà Nội ảnh 4Phở phố cổ luôn tạo được một sức hút lạ kì cho thực khách mỗi khi đến đây. Những quán phở nổi tiếng ít nhất một lần phải ăn như phở Thìn, phở Bát Đàn, phở Mậu Dịch và điều đặc biệt là các quán phở đều mở đến tận khuya. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
[Photo] Ăn đêm phố cổ - Thú vui tao nhã của người Hà Nội ảnh 5Nếu muốn nhẹ nhàng hơn, các thực khách có thể tìm đến các hàng ngô, khoai nướng. Món ăn dân dã, bình dị này là món quà ăn chơi phổ biến ở Hà Nội. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
[Photo] Ăn đêm phố cổ - Thú vui tao nhã của người Hà Nội ảnh 6Các bà các chị thường thích những món quà vặt như hạt dẻ nướng… (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
[Photo] Ăn đêm phố cổ - Thú vui tao nhã của người Hà Nội ảnh 7…hay ngô xào hành. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
[Photo] Ăn đêm phố cổ - Thú vui tao nhã của người Hà Nội ảnh 8Con phố nhỏ Tạ Hiện được các tín đồ ẩm thực Hà Thành mệnh danh là “Ngã tư quốc tế.” Nhiều khách du lịch nước ngoài đến đây cũng phải trầm trồ vì sự đa dạng của những món quà vặt vừa ngon, vừa rẻ. Thực khách ăn đêm không chỉ giải quyết nhu cầu của cái dạ dày mà còn vì thú vui, gặp gỡ bạn bè chuyện trò sau những giờ làm việc căng thẳng hay dịp để gia đình, người thân quây quần. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
[Photo] Ăn đêm phố cổ - Thú vui tao nhã của người Hà Nội ảnh 9Những món quà vặt như nem chua rán, phô mai que, khoai tây lắc, nộm bò khô, bánh tráng trộn, chim cút nướng,…. Luôn luôn có những sức hút không thể chối từ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
[Photo] Ăn đêm phố cổ - Thú vui tao nhã của người Hà Nội ảnh 10Một cô bán mực rong nhanh tay quạt để kịp phục vụ thực khách. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
[Photo] Ăn đêm phố cổ - Thú vui tao nhã của người Hà Nội ảnh 11Hay những xiên khoai tây ngon mắt dưới ánh đèn đường. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
[Photo] Ăn đêm phố cổ - Thú vui tao nhã của người Hà Nội ảnh 12Những hàng bánh mì thì không lúc nào vơi khách. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
[Photo] Ăn đêm phố cổ - Thú vui tao nhã của người Hà Nội ảnh 13Hình ảnh những du khách nước ngoài vừa đi dạo phố vừa nhâm nhi một món quà vặt nào đấy là điều quá đỗi bình thường ở phố cổ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
[Photo] Ăn đêm phố cổ - Thú vui tao nhã của người Hà Nội ảnh 14Phố cổ luôn là nơi thể hiện sự đa dạng của nền ẩm thực, rất nhiều du khách quay lại Hà Nội cũng chỉ vì muốn thưởng thức lại những món ăn không nơi nào có được. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
[Photo] Ăn đêm phố cổ - Thú vui tao nhã của người Hà Nội ảnh 15Hàng xôi Yến trên phố Nguyễn Hữu Huân lúc 11 giờ đêm dường như không lúc nào ngơi khách. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
[Photo] Ăn đêm phố cổ - Thú vui tao nhã của người Hà Nội ảnh 16Hàng xôi Yến trên phố Nguyễn Hữu lúc 11 giờ đêm dường như không lúc nào ngơi khách. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục