[Photo] Cử tri 96 tuổi và 4 thế hệ gia đình cùng đi bỏ phiếu ở Thủ đô

Dù đã cao tuổi, nhưng cụ bà Đoàn Thị Thuận vẫn cùng đại gia đình 4 thế hệ cùng nhau đi bỏ phiếu trong ngày hội trọng đại của non sông đất nước.
[Photo] Cử tri 96 tuổi và 4 thế hệ gia đình cùng đi bỏ phiếu ở Thủ đô ảnh 1Sáng 23/5, bà Đoàn Thị Thuận, 96 tuổi (Trần Phú, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội) mặc lên người tà áo dài và cùng con cháu mình sẵn sàng cho ngày bầu cử trọng đại của đất nước. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
[Photo] Cử tri 96 tuổi và 4 thế hệ gia đình cùng đi bỏ phiếu ở Thủ đô ảnh 2Hôm nay, đại gia đình 4 thế hệ của bà Thuận đã tập trung đông đủ từ sớm để ra điểm bỏ phiếu của phường. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
[Photo] Cử tri 96 tuổi và 4 thế hệ gia đình cùng đi bỏ phiếu ở Thủ đô ảnh 3Bà Thuận phát phiếu cử tri cho từng thành viên trong gia đình. Đặc biệt là chắt của cụ Doãn Hải My (sinh năm 2001), đây cũng là lần đầu tiên trong đời My được đi bỏ phiếu thực hiện quyền công dân. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
[Photo] Cử tri 96 tuổi và 4 thế hệ gia đình cùng đi bỏ phiếu ở Thủ đô ảnh 4Cả đại gia đình nô nức trong ngày hội toàn dân, đến điểm bỏ phiếu. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
[Photo] Cử tri 96 tuổi và 4 thế hệ gia đình cùng đi bỏ phiếu ở Thủ đô ảnh 5Cả gia đình đều diện trên mình tà áo dài bởi vì với mỗi thành viên, đây là sự kiện trọng đại, ngày hội lớn của đất nước. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
[Photo] Cử tri 96 tuổi và 4 thế hệ gia đình cùng đi bỏ phiếu ở Thủ đô ảnh 6Cụ Thuận đã đi bỏ phiếu bầu cử rất nhiều năm nhưng ấn tượng nhất là vào năm 1975, khi vừa thống nhất đất nước. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
[Photo] Cử tri 96 tuổi và 4 thế hệ gia đình cùng đi bỏ phiếu ở Thủ đô ảnh 7Điểm bỏ phiếu thực hiện nghiêm các quy tắc phòng chống dịch như đo thân nhiệt và khử khuẩn trước khi vào khu vực bỏ phiếu. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
[Photo] Cử tri 96 tuổi và 4 thế hệ gia đình cùng đi bỏ phiếu ở Thủ đô ảnh 8Trong hội trường có rất nhiều các cử tri lớn tuổi đã đến từ sớm, giờ phút được thực hiện quyền côn dân, gửi tín nhiệm cho cử tri trong nhiệm kỳ mới, mặc dù đã bỏ phiếu nhiều lần nhưng các cử tri lớn tuổi vẫn rất háo hức mong chờ. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
[Photo] Cử tri 96 tuổi và 4 thế hệ gia đình cùng đi bỏ phiếu ở Thủ đô ảnh 9'Tôi hy vọng sẽ còn được thực hiện quyền công dân trong những đợt bầu cử tới. Tôi gửi gắm rất nhiều kỳ vọng vào những cử tri trong lần bỏ phiếu nhiệm kỳ này và mong những người trúng cử sẽ luôn quan tâm đến người dân,' cụ Thuận chia sẻ. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
[Photo] Cử tri 96 tuổi và 4 thế hệ gia đình cùng đi bỏ phiếu ở Thủ đô ảnh 10Chị Trần Thị Minh Sơn - Tổ trưởng tổ bầu cử số 2 cho biết buổi bầu cử tại điểm bỏ phiếu số 2 phường Điện Biên quận Ba Đình hôm nay có khoảng 1.000 cử tri nhưng vì phòng dịch nên điểm này đã tuyên truyền cho người dân sắp xếp thời gian bỏ phiếu giãn cách từ 7 giờ đến 19 giờ. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
[Photo] Cử tri 96 tuổi và 4 thế hệ gia đình cùng đi bỏ phiếu ở Thủ đô ảnh 11Tổ bầu cử kiểm tra công khai hòm phiếu trước khi thực hiện bỏ phiếu. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
[Photo] Cử tri 96 tuổi và 4 thế hệ gia đình cùng đi bỏ phiếu ở Thủ đô ảnh 12Tổ bầu cử tiến hành phát phiếu bầu cử cho cụ Thuận. Cụ Thuận cũng là một trong những người đầu tiên bỏ phiếu tại phường Điện Biên. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
[Photo] Cử tri 96 tuổi và 4 thế hệ gia đình cùng đi bỏ phiếu ở Thủ đô ảnh 13Khu vực bỏ phiếu được lắp vách ngăn để đảm bảo bí mật và an toàn cho các cử tri. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
[Photo] Cử tri 96 tuổi và 4 thế hệ gia đình cùng đi bỏ phiếu ở Thủ đô ảnh 14Cụ Đoàn Thị Thuận tự tay bỏ tấm phiếu bầu cử đầu tiên để thực hiện quyền công dân. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
[Photo] Cử tri 96 tuổi và 4 thế hệ gia đình cùng đi bỏ phiếu ở Thủ đô ảnh 15Doãn Hải My tự tay bỏ tấm phiếu đầu tiên trong cuộc đời mình. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục