[Photo] Cúc họa mi đẹp tinh khôi "đón" mùa Đông về Hà Nội
Hằng năm, vào thời điểm cuối Thu, đầu Đông, khi những cơn gió lạnh về cũng là lúc cúc họa mi nở rộ, theo những chuyến xe hoa rong ruổi khắp những con phố của Thủ đô.
Sắc trắng tinh khôi và nhẹ nhàng khiến cúc họa mi đang dần trở thành một loại hoa biểu trưng cho khoảnh khắc giao mùa Thu-Đông của Hà Nội. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
Cúc họa mi theo những chiếc xe hoa rong ruổi qua những con phố từ lâu đã trở thành một vẻ đẹp đặc trưng của Thủ đô. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
Cúc họa mi tô điểm cho phố phường Hà Nội thêm dịu dàng bởi sắc trắng tinh khôi. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
Năm nay, cúc họa mi được người dân trồng nhiều tại khu vực gần bãi đá sông Hồng, sau chợ hoa Quảng An (phường Nhật Tân, quận Tây Hồ). (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
Loài hoa này chỉ nở trong khoảng thời gian một tháng rồi tàn, nhường chỗ cho hoa đào, hoa ly khoe sắc vào dịp Tết âm lịch. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
Đến với triển lãm “Hà Giang - Mùa hoa Tam giác mạch,” người xem như được đắm chìm vào bạt ngàn hoa Tam giác mạch; được thưởng ngoạn lễ hội hoa đặc sắc qua những bức ảnh sinh động, màu sắc rực rỡ.
Những cánh hoa trắng muốt tinh khôi viền xung quanh lớp nhụy vàng-xanh, cúc họa mi mảnh mai mà quyến rũ đến không cưỡng nổi trong cái lạnh ngọt ngào đầu Đông Hà Nội.
Hà Giang có nhiều cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, nguyên sơ, với Cao nguyên đá Đồng Văn được UNESCO công nhận là Công viên địa chất toàn cầu cùng các địa danh nổi tiếng như núi đôi Quản Bạ, Yên Minh.
Thật khó có thể dùng từ ngữ nào để miêu tả về nơi đá tai mèo xám xịt mà lại nở hoa ấy, chỉ biết rằng rất nhiều người đi Hà Giang đều muốn trở lại đó thêm nhiều lần nữa…
Cao nguyên đá Đồng Văn, Hà Giang, đẹp bởi vẻ hùng vĩ của những dãy núi đá tai mèo sừng sững, nét đơn sơ mộc mạc của con người và càng đẹp hơn vào mùa hoa tam giác mạch.