[Photo] Cựu nữ quân nhân xem diễu binh nghẹn ngào tìm lại ký ức

Toàn bộ ký ức trong thời chiến tranh đã bị mất hết do tác động của bom đạn, cụ Hoàng Thị Thìn dù 76 tuổi cũng cố gắng dẫn các cháu mình xếp hàng xem diễu binh trong ngày Quốc khánh của đất nước.
[Photo] Cựu nữ quân nhân xem diễu binh nghẹn ngào tìm lại ký ức ảnh 1Cụ Hoàng Thị Thìn (76 tuổi), một cựu quân nhân bị chiến tranh ác liệt làm cho mất đi toàn bộ ký ức của một thời máu lửa. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
[Photo] Cựu nữ quân nhân xem diễu binh nghẹn ngào tìm lại ký ức ảnh 2Cụ không nhớ mình đã từng chiến đấu ở đâu, năm bao nhiêu. Chỉ biết sau này khi đất nước hòa bình, cụ đã trở về nhà với mảnh đạn găm trong đầu và toàn bộ ký ức về thời chiến đã bị xóa nhòa. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
[Photo] Cựu nữ quân nhân xem diễu binh nghẹn ngào tìm lại ký ức ảnh 3Chia sẻ với phóng viên, dù tuổi cao sức yếu cụ vẫn muốn đi xem lễ diễu binh vì đó là truyền thống hàng năm và cũng mong mỏi tìm lại chút ký ức nào đó từ thời chiến. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
[Photo] Cựu nữ quân nhân xem diễu binh nghẹn ngào tìm lại ký ức ảnh 4Ánh mắt cụ luôn đau đáu nhìn về một khoảng thời gian nào đó đã mất đi không bao giờ tìm lại được. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
[Photo] Cựu nữ quân nhân xem diễu binh nghẹn ngào tìm lại ký ức ảnh 5Khi tiếng nhạc Quốc ca cất lên, vẫn giữ tác phong của một quân nhân, cụ giơ tay lên chào cờ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
[Photo] Cựu nữ quân nhân xem diễu binh nghẹn ngào tìm lại ký ức ảnh 6Năm nay nhân kỷ niệm 70 năm Quốc khánh, cụ Thìn dẫn hai đứa cháu nội ngoại đi xem đại lễ để giáo dục truyền thống, bởi chính cụ là người hiểu, những thế hệ đi trước đã đánh đổi bao nhiêu xương máu để có được hòa bình như ngày nay. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục