Trong khi người dân xếp hàng chen lấn ở Văn Miếu để xin từng chữ thì ngay đối diện bên đường, hồ Văn là ‘phố ông đồ mới’ thì lại vắng vẻ, đìu hiu khiến nhiều người không khỏi chạnh lòng.
Năm đầu tiên được đưa vào trong hồ Văn, mặc dù chỉ cách địa điểm cũ là vỉa hè khu Văn Miếu-Quốc Tử Giám khoảng 100 mét nhưng dường như không nhiều người biết đến nơi này. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Khai mạc từ 8/2, phố ông đồ mới có gần 100 lều dựng sát nhau với tên gọi ‘Hội chữ xuân Ất Mùi’. Thế nhưng sau gần 2 tuần hoạt động, cảnh vắng vẻ đìu hiu là điều không khó bắt gặp ở nơi đây. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Theo quan sát của phóng viên, suốt một buổi chiều ở đây lượng khách đến rất thưa thớt và không nhiều người xin chữ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Điều này trái ngược hẳn với trong khu nhà Thái Học (Văn Miếu), hàng ngàn người dân xếp hàng, chen lấn để xin từng chữ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Thậm chí vẫn chấp nhận xếp hàng cả tiếng đồng hồ. Bạn Lụa (Hà Nội) cho biết, bạn đã quen xin chữ ở Văn Miếu rồi, nếu phải sang bên hồ Văn thì rất bất tiện. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Những ông đồ trong khu Văn Miếu-Quốc Tử Giám tất bật với công việc cho chữ của mình. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Viết không xuể trong khi hàng trăm người đứng đợi xung quanh. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Bác Nguyễn Thế Sùng, một ông đồ đang ở tại hồ Văn cho biết, cả ngày mới cho được hơn chục chữ. Chủ yếu người ta đến hỏi là chính. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Nhiều gian hàng thậm chí còn quây bạt, đóng cửa từ sớm vì vắng. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Khuôn viên tại hồ Văn rộng rãi, đẹp hơn, đủ để cho những ông đồ mặc sức trang trí gian hàng theo ý muốn. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Vắng khách, một ông đồ tranh thủ mở từ điển ra đọc lại chữ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)