Than Quảng Ninh đã giành thắng lợi 1-0 trước SHB Đà Nẵng nhờ bàn thắng duy nhất của Mạc Hồng Quân tại trận đấu trên sân Cẩm Phả ở vòng 16 V-League tối qua (15/7). (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)
Chủ tịch câu lạc bộ Than Quảng Ninh Phạm Thanh Hùng (áo vàng) ngồi 'ghế nóng' trực tiếp cầm quân trận này thay ông Đinh Cao Nghĩa mới từ chức. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)
Đội chủ nhà mặc trang phục đỏ, nhập cuộc quyết tâm hòng tìm kiếm một chiến thắng sau chuỗi trận dài bết bát ở Cẩm Phả. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)
Vũ Minh Tuấn (áo đỏ) trong tình huống tranh chấp với Võ Huy Toàn ở cánh trái. Cả hai đều là những tuyển thủ quốc gia quan trọng của huấn luyện viên Toshiya Miura. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)
Cầu thủ chơi hay nhất hiệp một là Nghiêm Xuân Tú (số 11) với ít nhất hai tình huống đột phá tốc độ và quyết đoán. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)
Mạc Hồng Quân (áo đỏ) ghi bàn mở tỷ số cho Than Quảng Ninh ở phút 30 sau đường chuyền từ cánh trái của Minh Tuấn. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)
Đây mới là pha lập công thứ hai của tiền đạo của U23 Việt Nam tại V-League 2015 - một thống kê rất tồi. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)
Đội trưởng Vũ Minh Tuấn ăn mừng với tấm hình cựu huấn luyện viên trưởng Đinh Cao Nghĩa. Ông Nghĩa là người có công, có ơn rất lớn với bóng đá Quảng Ninh. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)
SHB Đà Nẵng vùng lên trong hiệp hai nhưng khả năng dứt điểm kém đã làm hại họ. Hồ Ngọc Thắng (số 18) bị huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức đánh giá là 'không đạt yêu cầu'. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)
SHB Đà Nẵng lẽ ra phải được một quả phạt đền ở gần cuối trận khi tuyển thủ quốc gia Huy Cường phạm lỗi kéo áo với ngoại binh Gomez. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)
Với chiến thắng này, Than Quảng Ninh đã có 27 điểm, bằng đội xếp thứ ba Hải Phòng và chỉ kém chỉ số phụ. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)
(Vietnam+)