[Photo] Người Tày và người Nùng nhộn nhịp đi chợ tình Xuân Dương

Chợ họp không có người mua, kẻ bán mà người ta đến đây chỉ để nhớ lại những kỷ niệm xưa, tìm lại hình bóng mà họ từng yêu thương, ôn lại những kỷ niệm cũ hay tìm cho mình một người tâm giao.
[Photo] Người Tày và người Nùng nhộn nhịp đi chợ tình Xuân Dương ảnh 1Các cô gái trang điểm và mặc những bộ trang phục đẹp nhất để đến với chợ tình Xuân Dương. (Ảnh: Đức Hiếu/TTXVN)
[Photo] Người Tày và người Nùng nhộn nhịp đi chợ tình Xuân Dương ảnh 2 Có đôi lại tìm ra một khoảng trời riêng để trao nhau những câu hát giao duyên, điệu then, lượn tại chợ tình Xuân Dương. (Ảnh: Đức Hiếu/TTXVN)
[Photo] Người Tày và người Nùng nhộn nhịp đi chợ tình Xuân Dương ảnh 3Một đôi bạn trẻ lại thích thú với trò chơi đi cầu Kiều tại chợ tình Xuân Dương. (Ảnh: Đức Hiếu/TTXVN)
[Photo] Người Tày và người Nùng nhộn nhịp đi chợ tình Xuân Dương ảnh 4Các thanh niên trai tráng tham gia trò chơi đẩy gậy tại chợ tình Xuân Dương. (Ảnh: Đức Hiếu/TTXVN)
[Photo] Người Tày và người Nùng nhộn nhịp đi chợ tình Xuân Dương ảnh 5Ngay từ sáng sớm, các chàng trai, cô gái dân tộc Tày, Nùng đã cùng nhau xuống chợ. (Ảnh: Đức Hiếu/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục