Bộ tộc Apatani sống ở thung lung Ziro, bang Arunachal Pradesh, Ấn Độ. (Nguồn: Dailymail)
Cái nắp nhét vào mũi gọi là yaping hurlo được đặt vào thành mũi của các cô gái ngày xưa. (Nguồn: Dailymail)
Cái nắp nhét vào mũi gọi là yaping hurlo được đặt vào thành mũi của các cô gái ngày xưa. (Nguồn: Dailymail)
Tập tục nhét mũi và xăm hình lên mặt không còn được thực hiện đối với phụ nữ Apatani từ năm 1970. (Nguồn: Dailymail)
Khuôn mặt của những người phụ nữ này là minh chứng lịch sử về thời kỳ khó khăn của bộ tộc khi cố gắng sinh tồn ở vùng quê hẻo lánh. (Nguồn: Dailymail)
Nắp mũi và hình xăm nhằm làm phụ nữ của bộ tộc bớt xinh và không bị cướp mất khi các bộ lạc khác tấn công ngôi làng. (Nguồn: Dailymail)
Những nhân chứng thời gian với cái mũi biến dạng và hình xăm trên mặt giờ đây đều đã lên chức bà. (Nguồn: Dailymail)
Tuy nhiên, chính nhờ tập tục này mà nhiều du khách hiếu kỳ vẫn tới tham quan ngôi làng. (Nguồn: Dailymail)
Ngay từ khi còn là thiếu nữ, những người phụ nữ này đã được vẽ hình xăm đen kéo dài từ đỉnh đầu tới cằm. (Nguồn: Dailymail)
Nhiếp ảnh gia Cezary Wyszynski (giữa) đã có cơ hội hiếm hoi để tiếp xúc với bộ lạc. (Nguồn: Dailymail)
Rất nhiều người phụ nữ của bộ lạc vẫn đang làm việc ở các vùng ngập nước, nơi bộ lạc trồng lúa, nuôi cá và buôn bán. (Nguồn: Dailymail)
Qua thời gian và dấu ấn của hình xăm, khuôn mặt của những người phụ nữ này lại ký ức không thể quên về một thời đã qua. (Nguồn: Dailymail)
(Vietnam+)