[Photo] Thẫn thờ ánh mắt trẻ thơ Mường La sau cơn lũ dữ

10 người chết, 5 người mất tích, 15 người bị thương - đó là những con số nói lên sự khủng khiếp của trận lũ quét vừa qua xảy ra tại huyện Mường La, tỉnh Sơn La.
[Photo] Thẫn thờ ánh mắt trẻ thơ Mường La sau cơn lũ dữ ảnh 1Trẻ em bản Hua Nậm, xã Nặm Păm, huyện Mường La buồn bã, thẫn thờ sau mưa lũ. (Ảnh: Nguyễn Cường/TTXVN)
[Photo] Thẫn thờ ánh mắt trẻ thơ Mường La sau cơn lũ dữ ảnh 2Trẻ em bản Hua Nậm, xã Nặm Păm, huyện Mường La buồn bã, thẫn thờ sau mưa lũ. (Ảnh: Nguyễn Cường/TTXVN)
[Photo] Thẫn thờ ánh mắt trẻ thơ Mường La sau cơn lũ dữ ảnh 3Trẻ em bản Hua Nậm, xã Nặm Păm, huyện Mường La buồn bã, thẫn thờ sau mưa lũ. (Ảnh: Nguyễn Cường/TTXVN)
[Photo] Thẫn thờ ánh mắt trẻ thơ Mường La sau cơn lũ dữ ảnh 4Trẻ em bản Hua Nậm, xã Nặm Păm, huyện Mường La buồn bã, thẫn thờ sau mưa lũ. (Ảnh: Nguyễn Cường/TTXVN)
[Photo] Thẫn thờ ánh mắt trẻ thơ Mường La sau cơn lũ dữ ảnh 5Cháu Cà Văn Hảo, 4 tuổi, ở bản Huổi Liếng bị đá đè vào người làm tổn thương vùng mặt và gãy chân phải. (Ảnh: Nguyễn Cường/TTXVN)
[Photo] Thẫn thờ ánh mắt trẻ thơ Mường La sau cơn lũ dữ ảnh 6 Cháu Cà Văn Hảo, 4 tuổi, ở bản Huổi Liếng bị đá đè vào người làm tổn thương vùng mặt và gãy chân phải. (Ảnh: Nguyễn Cường/TTXVN)
[Photo] Thẫn thờ ánh mắt trẻ thơ Mường La sau cơn lũ dữ ảnh 7Cháu Cà Văn Hảo, 4 tuổi, ở bản Huổi Liếng bị đá đè vào người làm tổn thương vùng mặt và gãy chân phải. (Ảnh: Nguyễn Cường/TTXVN)
[Photo] Thẫn thờ ánh mắt trẻ thơ Mường La sau cơn lũ dữ ảnh 8Đại tướng, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ thăm hỏi, động viên em Quàng Thị Xuân ở bản Hốc, xã Nặm Păm, có bố và anh trai mất tích vẫn chưa tìm thấy trong trận lũ dữ. (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)
[Photo] Thẫn thờ ánh mắt trẻ thơ Mường La sau cơn lũ dữ ảnh 9Đại tướng, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ thăm hỏi, động viên em Quàng Thị Xuân ở bản Hốc, xã Nặm Păm, có bố và anh trai mất tích vẫn chưa tìm thấy trong trận lũ dữ. (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)
[Photo] Thẫn thờ ánh mắt trẻ thơ Mường La sau cơn lũ dữ ảnh 10Bữa ăn của một gia đình vùng rốn lũ Nặm Păm trong những ngày này vẫn còn rất thiếu thốn. (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)
[Photo] Thẫn thờ ánh mắt trẻ thơ Mường La sau cơn lũ dữ ảnh 11Hai mẹ con chị Quàng Thị Toàn ở bản Huổi Hốc, xã Nặm Păm có chồng mất tích trong đợt lũ vừa qua. (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)
[Photo] Thẫn thờ ánh mắt trẻ thơ Mường La sau cơn lũ dữ ảnh 12Túp lều dựng tạm của gia đình em Cà Thị Hiền ở bản Huổi Liếng, xã Nặm Păm trong những ngày chạy lũ. (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)
[Photo] Thẫn thờ ánh mắt trẻ thơ Mường La sau cơn lũ dữ ảnh 13Em Cà Thị Hiền đang phơi số quần áo bị ướt do mưa lũ. (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)
[Photo] Thẫn thờ ánh mắt trẻ thơ Mường La sau cơn lũ dữ ảnh 14Tiếp nhận hàng cứu trợ để chuyển đến người dân vùng lũ tại xã Nặm Păm. (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)
[Photo] Thẫn thờ ánh mắt trẻ thơ Mường La sau cơn lũ dữ ảnh 15Hàng cứu trợ đang được chuyển đến người dân vùng lũ xã Nặm Păm. (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)
[Photo] Thẫn thờ ánh mắt trẻ thơ Mường La sau cơn lũ dữ ảnh 16Hàng nghìn cán bộ, chiến sỹ, tình nguyện viên đã tham gia chuyển hàng cứu trợ. (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)
[Photo] Thẫn thờ ánh mắt trẻ thơ Mường La sau cơn lũ dữ ảnh 17Vận chuyển nhu yếu phẩm như gạo, dầu, muối giúp đỡ nhân dân vùng lũ. (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục