Thanh Hóa đã xuất sắc lội ngược dòng để giành thắng lợi 3-2 trước Than Quảng Ninh trong khuôn khổ trận đấu vòng 13 V-League chiều qua (18/4). 3 điểm có được ở trận này đã giúp đội bóng xứ Thanh chính thức vô địch lượt đi V-League 2014.
Trên sân nhà, Thanh Hóa là đội nhập cuộc chủ động. Các học trò của ông Mai Đức Chung nhanh chóng dồn lên tấn công. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)
Họ sớm tạo được hàng loạt cơ hội. Nastja Ceh, Lê Văn Tân đều đã có những cơ hội của riêng mình. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)
Nhưng hàng thủ của Than Quảng Ninh đã chơi rất ấn tượng trong 30 phút đầu. Họ liên tục bẽ gãy các cơ hội của Thanh Hóa. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)
Thậm chí, Than Quảng Ninh còn vươn lên dẫn trước ở phút 14 nhờ công của Nguyễn Hải Huy. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)
Tỷ số tiếp tục được nhân đôi sau đó đúng 14 phút. Van Bakel đã chơi không tốt ở trận này. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)
Ám ảnh về thất bại 0-8 trước Đồng Nai ở vòng đấu trước nhanh chóng hiện về. Thanh Hóa bị tác động rõ rệt. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)
Nhưng đó mới là lúc bản lĩnh của đội đang đứng đầu V-League lên tiếng. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)
Đức Tuấn ghi bàn đầu tiên cho Thanh Hóa ở phút 34. Công lớn trong bàn thắng này thuộc về đội trưởng Ceh. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)
Thanh Hóa nhanh chóng lập lại thế quân bình trong hiệp một, báo hiệu một cuộc ngược dòng ngoạn mục. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)
Trước nguy cơ thua ngược, ông Nghĩa buộc phải tung trung vệ số một Bật Hiếu vào sân. Anh lập tức thể hiện khả năng đánh chặn rất tốt của mình. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)
Nhưng Hiếu cũng chẳng thể ngăn Văn Tân ghi bàn ở phút 53. Tỷ số là 3-2 cho Thanh Hóa. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)
Hiệp hai hoàn toàn thuộc về phía Thanh Hóa. Họ còn bỏ lỡ hàng loạt cơ hội ở hiệp đấu này. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)
Than Quảng Ninh có quyền than phiền về một số tình huống. Sau trận, ông Nghĩa cho rằng đội bóng của mình đã mất hai quả phạt đền. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)
Nhưng Than Quảng Ninh cũng nên tự trách mình. Họ đã “cầm vàng mà để rơi vàng”. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)
Thủ thành Tuấn Linh xin lỗi hơn 100 cổ động viên Than Quảng Ninh đã không quản công theo cổ vũ đội bóng. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)
(Vietnam+)