[Photo] Tình thương vô bờ bến của cô Lê Thị Hòa với trẻ khuyết tật

Một lớp học tràn ngập tình yêu thương mà cô giáo Lê Thị Hòa lập ra và trực tiếp dạy dỗ từng trẻ khuyết tật với sự kiên nhẫn vô bờ bến là niềm tự hào của người dân huyện Chương Mỹ, Hà Nội.
[Photo] Tình thương vô bờ bến của cô Lê Thị Hòa với trẻ khuyết tật ảnh 1Hơn chục năm cô Hòa đồng hành cùng những học sinh khuyết tật. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
[Photo] Tình thương vô bờ bến của cô Lê Thị Hòa với trẻ khuyết tật ảnh 2Lớp học tình thương được cô giáo Lê Thị Hòa mở từ năm 2002 tại nhà ở thôn Quyết Hạ, xã Đông Sơn, đến năm 2007 chuyển tới chùa Hương Lan, thôn Đông Cựu, xã Đông Sơn. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
[Photo] Tình thương vô bờ bến của cô Lê Thị Hòa với trẻ khuyết tật ảnh 3Sự động viên, khích lệ của cô giúp các em tự tin, cố gắng vượt qua chính bản thân mình. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
[Photo] Tình thương vô bờ bến của cô Lê Thị Hòa với trẻ khuyết tật ảnh 4Cô Hòa giúp các em tự tin, cố gắng vượt qua chính bản thân mình. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
[Photo] Tình thương vô bờ bến của cô Lê Thị Hòa với trẻ khuyết tật ảnh 5Mỗi bạn trong lớp có khuyết tật khác nhau về trí tuệ, về vận động, không thể hòa nhập ở trường, cô đều có cách tiếp cận riêng để giúp các con đọc được, viết được. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
[Photo] Tình thương vô bờ bến của cô Lê Thị Hòa với trẻ khuyết tật ảnh 6Không chỉ dạy các em học, cô còn dạy các em múa, hát để vừa tạo không khí vui tươi trong lớp học, vừa thay những bài tập trị liệu khắc phục hạn chế khuyết tật vận động cho các em. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục