[Photo] Tri ân những người con ưu tú ngã xuống vì độc lập dân tộc

Những ngày tháng Bảy nắng chảy nhựa đường, chúng tôi đã có mặt ở Nghĩa trang Liệt sỹ Trường Sơn, thắp nén nhang thành kính tới những người con ưu tú đã ngã xuống vì độc lập của dân tộc.
[Photo] Tri ân những người con ưu tú ngã xuống vì độc lập dân tộc ảnh 1Nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn là nơi quy tụ 10.333 phần mộ của các liệt sỹ, có tổng diện tích 140.000m2. (Ảnh: T.H/Vietnam+)
[Photo] Tri ân những người con ưu tú ngã xuống vì độc lập dân tộc ảnh 2Phần đất mộ được phân thành 10 khu vực chính theo các địa phương. (Ảnh: T.H/Vietnam+)
[Photo] Tri ân những người con ưu tú ngã xuống vì độc lập dân tộc ảnh 3Rất nhiều người đã tới thắp nén nhang tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ ngã xuống vì độc lập tự do của dân tộc. (Ảnh: T.H/Vietnam+)
[Photo] Tri ân những người con ưu tú ngã xuống vì độc lập dân tộc ảnh 4Dưới gốc bồ đề, một nhóm người hành lễ với hương hồn các liệt sỹ. (Ảnh: T.H/Vietnam+)
[Photo] Tri ân những người con ưu tú ngã xuống vì độc lập dân tộc ảnh 5Nghĩa trang Trường Sơn được khởi công xây dựng vào ngày 24/10/1975 và hoàn thành vào ngày 10/4/1977. (Ảnh: T.H/Vietnam+)
[Photo] Tri ân những người con ưu tú ngã xuống vì độc lập dân tộc ảnh 6Các em nhỏ được gia đình dẫn tới nghĩa trang tưởng nhớ các liệt sỹ. (Ảnh: T.H/Vietnam+)
[Photo] Tri ân những người con ưu tú ngã xuống vì độc lập dân tộc ảnh 7Coi sóc, tu bổ các phần mộ liệt sỹ. (Ảnh: T.H/Vietnam+)
[Photo] Tri ân những người con ưu tú ngã xuống vì độc lập dân tộc ảnh 8Đối với họ, công việc này không chỉ đơn thuần để kiếm sống, mà còn là một sự tri ân với những người đã ngã xuống vì đất nước. (Ảnh: T.H/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục