Phú Thọ: Trạm bơm tiền tỷ “đắp chiếu” tới 13 năm

Được Nhà nước đầu tư hàng tỷ đồng nhưng sau 13 năm xây dựng, trạm bơm Phương Lĩnh vẫn “đắp chiếu,” gây bức xúc cho người dân.
Được Nhà nước đầu tư hàng tỷ đồng để xây dựng công trình trạm bơm với mục đích phục vụ dưới tiêu cho 40 ha diện tích trồng lúa của người dân xã Phương Lĩnh, huyện Thanh Ba, Phú Thọ, nhưng sau 13 năm hoàn thành xây dựng, đến nay công trình vẫn “đắp chiếu,” gây bức xúc cho người dân.

Phương Lĩnh là xã thuần nông, quanh năm suốt tháng, người dân chỉ biết bám vào mấy sào ruộng một vụ lúa. Cái ăn, cái mặc của người dân Phương Lĩnh đều trông chờ cả vào vụ chiêm xuân. Do trạm bơm không hoạt động, hàng chục ha lúa của xã Phương Lĩnh chịu cảnh úng, hạn cục bộ. Người dân nơi đây lại quay về làm bạn với chiếc gàu sòng và thấp thỏm đợi mưa về.

Bà Bùi Thanh Tùng, xã Phương Lĩnh bức xúc: Công trình xây xong tốn kém bao tiền của Nhà nước mà chúng tôi không được hưởng lợi gì. Lúc khô hạn thì thiếu nước tưới, các gia đình phải tự khắc phục bằng cách mua máy bơm nhỏ của Trung Quốc hoặc dùng gàu sòng để chủ động đưa nước về ruộng. Lúc mưa nhiều, ruộng lại bị ngập bởi không có hệ thống tiêu úng. Ủy ban Nhân dân xã cũng chỉ đạo bà con cấy sớm, lúc lúa đỏ đuôi là cho gặt, được tý nào hay tý đó bởi nếu nước về là mất trắng.

Lý giải về vì sao trạm bơm đã đưa vào sử dụng từ năm 1998, đến nay vẫn “đắp chiếu,” ông Đỗ Quang Hiển, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã cho rằng: Nguyên nhân chính dẫn đến thực trạng công trình “bạc tỷ” bị “đắp chiếu” là do khảo sát, thiết kế ban đầu chưa sát thực tế nên khi xây dựng, tầng đáy bể hút cao hơn ngòi Ruông Nội, vì thế trạm bơm không thể vận hành. Đây là một trong những công trình thể hiện sự lãng phí nguồn kinh phí khi đầu tư không đúng chỗ, dẫn đến không phát huy được hiệu quả kinh tế. “Để tránh thất thoát tài sản, xã đã cho tháo dỡ máy mồi về cất giữ, còn hệ thống bơm, ống dẫn, nhà điều hành…thì thuê người trông coi với mức phí 500.000 đồng/năm,” ông Hiển nói.

Trạm bơm Kiều Tùng xã Phương Lĩnh được xây dựng bằng nguồn vốn của nước ngoài tài trợ và đưa vào sử dụng cuối năm 1998. Thế nhưng, chưa đầy 2 năm hoạt động, trạm bơm đã bị “treo giỏ” và đang trong trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng. Hệ thống đường ống nước đã bị hoen gỉ, bể hút sền sệt bùn, đất xung quanh khu nhà trạm được bà con tận dụng để…trồng chuối.

Theo thiết kế, trạm trạm bơm Kiều Tùng xây dựng phục vụ tưới, tiêu cho cả cánh đồng rộng lớn hơn 40 ha đất canh tác ở xã Phương Lĩnh. Việc công trình này nằm phơi sương, phơi nắng, xuống cấp theo thời gian, chính quyền xã Phương Lĩnh, những người có trách nhiệm của huyện Thanh Ba đều biết. Thế nhưng, việc xem xét, tìm giải pháp khắc phục lại thiếu sự quyết tâm của các cấp chính quyền. Người dân và nhiều cán bộ cho rằng, công trình này cần được các cơ quan chức năng, cơ quan chuyên môn xem xét có biện pháp khắc phục.

Bà Nguyễn Thị Phương Hạnh, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thanh Ba thừa nhận: Việc trạm bơm Kiều Tùng không hoạt động, địa phương cũng đã nắm bắt tình hình. Hiện nay, để vận hành trạm bơm, dẫn nước vào, cần phải hạ thấp cửa cống xuống khoảng 1m và thay đổi vị trí ống dẫn, bể hút. Tầng đáy cao trình được đổ bêtông rất chắc chắn, muốn sửa chữa hay làm mới cũng phải đầu tư tới tiền tỷ. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã báo cáo với lãnh đạo huyện Thanh Ba, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để bố trí nguồn vốn, có hướng khắc phục trong thời gian sớm nhất.

Trong khi người dân Phương Lĩnh nhiều lần “kêu” trong những đợt tiếp xúc cử tri và chất vấn tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân huyện song đến nay đâu vẫn đóng đó, gây ảnh hưởng đến mùa vụ của người, làm thiệt hại đến tài sản của Nhà nước do công trình bị “đắp chiếu”... Thiết nghĩ, huyện Thanh Ba và các ngành liên quan cần giải quyết sớm vấn đề này để bà con nông dân nơi đây không còn phải ngóng những cơn mưa mỗi khi đến vụ mùa./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục