Phục chế tranh tường cuối cùng của Michelangelo

Bức tranh tường được cho là cuối cùng của Michelangelo được phục chế trong một dự án lớn kéo dài 7 năm và tốn 3 triệu euro
Bức tranh tường được cho là cuối cùng của danh họa Michelangelo đã được phục chế trong một dự án lớn kéo dài 7 năm và tiêu tốn 3 triệu euro.
 
Các nhà phục chế và nghiên cứu nghệ thuật Italy cho biết, họ còn phát hiện ra bức chân dung tự họa của người họa sĩ tài ba này trong gương mặt của một nhân vật trong tranh.
 
Tác phẩm nghệ thuật này nằm trong nhà nguyện Pauline thuộc Vatican, được Michelangelo vẽ trong 8 năm, từ 1542 đến 1549, mô tả lễ cải đạo của Thánh Paul và việc đóng đinh câu rút Thánh Peter.

Bức tranh được vẽ trải dài trên 2 bức tường của nhà nguyện, vốn lâu nay không mở cửa cho du khách viếng thăm và là bức họa cuối cùng của Michelangelo, khi hoàn thành các bức tranh tường đã bước sang tuổi 75.

 
Điều đáng chú ý là trong quá trình phục chế tác phẩm, người ta đã phát hiện ra bức tự họa của Michelangelo trong bức tranh "Lễ đóng đinh câu rút của Thánh Peter." Trong bức này, Michelangelo tự vẽ mình đang ngồi trên mình ngựa và mặc một chiếc áo choàng xanh.
 
Theo các nhà nghiên cứu nghệ thuật, đây là một phát hiện hết sức lí thú, bởi sau khi hoàn thành các bức tranh tường ở nhà nguyện này, Michelangelo không vẽ thêm bức nào nữa, và dành toàn bộ thời gian cuối đời cho kiến trúc và điêu khắc, trong đó có việc đứng đầu nhóm kiến trúc sư xây dựng nhà thờ Thánh Peter tại Vatican.

Đây không phải lần đầu tiên Michelangelo tự vẽ gương mặt mình trong một bức tranh. Trước đó, ông đã tự họa mình trong bức "Ngày phán xét" ở nhà nguyện Sistine.

 
Trước khi bắt tay vẽ bức tranh tường này, ông đã hoàn thành các bức họa trên trần của nhà nguyện Sistine, một trong những công trình đã đưa tên tuổi của ông thành một huyền thoại. Ông qua đời ở tuổi 89, và là một trong số những nhân vật xuất sắc nhất của nghệ thuật thời Phục hưng./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục