Phút nghỉ trưa của sĩ tử và phụ huynh ở sân trường, công viên

Kết thúc buổi thi đại học đầu tiên của đợt 1, nhiều thí sinh và người thân đã tranh thủ nghỉ trưa, chợp mắt ngay tại công viên, sân trường.
Phút nghỉ trưa của sĩ tử và phụ huynh ở sân trường, công viên ảnh 1Thí sinh tranh thủ ôn bài cho môn thi chiều. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)

Để tránh tình trạng di chuyển nhiều và nhằm đảm bảo sức khỏe, ngay sau buổi thi đại học đầu tiên của đợt 1, nhiều thí sinh và người thân đã tranh thủ nghỉ trưa, chợp mắt ngay tại công viên, dưới các gốc cây-sân trường.

Ghi nhận của phóng viên Vietnam+ tại một số điểm thi trường Đại học Giao thông Vận Tải, Học viện Hành chính Quốc gia, Đại học Ngoại Thương và Học viện Ngoại Giao cho thấy, sau 180 phút căng sức "vật lộn" với môn Toán trong tiết trời nắng nóng, rất nhiều thí sinh và phụ huynh đã nhanh chóng tìm chỗ "tạm trú" buổi trưa.

Ngồi tần ngần bên vỉa hè cạnh Công viên Thủ Lệ, thí sinh Nguyễn Văn Thuân (Vũ Thư, Thái Bình) dự thi vào trường đại học Đại học Giao thông Vận Tải cho biết, do phải ở nhờ nhà người quen tận dưới quận Hoàng Mai, nên sau khi kết thúc môn thi sáng nay, cậu và bố đã không về chỗ nghỉ mà quyết định di chuyển đến công viên để tranh thủ ôn bài.

Do học khá tốt nên môn Toán sáng nay Thuân làm được 70%. Tuy không còn nhiều thời gian nhưng em cũng cố gắng đọc lại kiến thức môn Lý, với hy vọng chiều nay sẽ hoàn thành tốt bài thi.

Cũng tại khuôn viên Công viên Thủ Lệ này, nhiều thí sinh, phụ huynh không quen biết nhau cũng tụm lại ngồi thành nhóm, trao đổi chuyện trò. Thậm chí, có người còn "góp cơm," mỗi người một món thành bữa cơm khá tươm tất.

Kể với chúng tôi, thí sinh Nguyễn Thị Thúy bảo, nhà em ở huyện Thái Thụy (Thái Bình)-vốn là một vùng nghèo ven biển. Để có thể dự thi vào trường Đại học Ngoại Thương, gia đình đã phải bán số thóc mới thu hoạch vụ mùa vừa qua.

Kết thúc môn thi Toán, hai mẹ con nhanh chân đi ăn cơm bụi vỉa hè rồi tranh thủ chợp mắt ngủ để có sức vào thi tiếp. Do học khá tốt nên môn thi Toán sáng nay Thúy làm bài được 80%.

"Với môn Lý chiều nay, tuy em học khá chắc nhưng trưa nay em cũng cố nán đọc qua kiến thức, được chút nào hay chút ấy anh ạ. Biết đâu đề thi lại trúng vào kiến thức mình vừa xem lại thì sao,” Thúy chia sẻ.

Tại khuôn viên Hồ Chùa Láng (hay còn gọi là Hồ Quan Hệ), ngay sau khi kết thúc môn thi, rất nhiều phụ huynh cũng nhanh chân tìm đến gốc cây ven hồ để “tạm trú” buổi trưa và thưởng thức những suất cơm miễn phí.

12 giờ trưa, thời tiết càng nắng nóng và ngột ngạt, nhiều phụ huynh và thí sinh lại di chuyển chỗ ngồi tới những bóng cây to lớn hơn. Họ sẵn sàng nhường những chiếc ghế đá hiếm hoi cho sĩ tử nằm nghỉ ngơi, trao đổi và ôn bài.

Quệt giọt mồ hôi lăn trên mặt, bác Đặng Đức Tính-bố của thí sinh Đặng Thị Ngọc Yến dự thi vào trường Học viện Ngoại Giao đang chăm chú nhìn cô con gái căng mình "mài kinh ứng thí." Với bác, 12 năm đèn sách cho em đã là một nỗi nhọc nhằn.

Khuôn mặt đen nhẻm, đôi mắt nhìn xa xăm về những ngôi nhà nghỉ cao ngút ở phía bên kia bờ hồ, bác Tính bảo, nhà ở huyện Chương Mỹ (Hà Nội). Do ở gần nên 5 giờ sáng nay hai bố con mới đèo nhau lên điểm thi.

"Khi con gái thi xong tôi cũng định thuê nhà trọ để nghỉ ngơi. Thế nhưng, phòng trọ xập xệ chỉ nghỉ gần 2 tiếng buổi trưa đã mất 80.000 đồng/người, đắt đỏ quá. Bởi thế, hai bố con quyết định nghỉ ngay tại trường để đỡ phải đi lại nhiều," bác Tính thở dài nói.

Cạnh bên, chị Thái Thị Mai, (Yên Phong, Bắc Ninh) tay vừa quạt cho con, vừa soạn lại đồ đạc mang theo, tâm sự: “Hai mẹ con tôi thuê trọ ở tận Long Biên, đi lại xa nên quyết định ra nghỉ trưa tại công viên này. Chứ giờ về lát đi cũng mệt, vào nhà trọ cũng mất đến cả trăm nghìn, có khi lại chẳng mát và vui bằng ở đây.”

Không chỉ công viên, mà ngay tại khuôn viên rộng rãi của trường Đại học Ngoại Thương, Học viện Ngoại Giao cũng trở thành nơi trú chân cho nhiều phụ huynh, sĩ tử lần đầu đặt chân tới thủ đô ứng thí.

Đặt chiếc dép làm ghế dưới bóng cây trong khuôn viên trường Đại học Ngoại Thương, em Nguyễn Văn Thành (Bảo Yên, Lào Cao) tựa lưng vào gốc cây cho đỡ mỏi. Ngay bên cạnh, suất cơm miễn phí và hộp sữa cùng chai nước lọc cho bữa trưa vẫn con dở.

Thành bảo, kỳ thi này cậu tự bắt xe xuống Hà Nội dự thi và ở nhờ phòng trọ của một cậu sinh viên cùng quê. Sáng nay, Thành một mình bắt xe ôm đến điểm thi do không được ai đưa đón.

Thi xong, Thành cũng không muốn về nhà người người quen bởi thời gian nghỉ cũng chỉ vừa kịp cơm nước và đi lại.

Nhìn bạn bè cùng trang lứa có người thân chăm nom, Thành cũng không khỏi chạnh lòng. Thế nhưng, với Thành, niềm an ủi động viên duy nhất chính là sự quyết tâm làm tốt các môn thi để được rời phố núi, xuống thủ đô ngồi ghế giảng đường./.

Phút nghỉ trưa của sĩ tử và phụ huynh ở sân trường, công viên ảnh 2Phút nghỉ trưa của thí sinh và phụ huynh. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Phút nghỉ trưa của sĩ tử và phụ huynh ở sân trường, công viên ảnh 3Bữa cơm "di động" của thí sinh và phụ huynh. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Phút nghỉ trưa của sĩ tử và phụ huynh ở sân trường, công viên ảnh 4Thí sinh tranh thủ ôn bài. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Phút nghỉ trưa của sĩ tử và phụ huynh ở sân trường, công viên ảnh 5Giây phút ngủ trưa của phụ huynh. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Vietnam+

Tin cùng chuyên mục