Pique kêu gọi báo giới “đánh hội đồng” Mourinho

Trung vệ Gerard Pique của Barcelona cho rằng đáng lẽ báo giới phải chỉ trích Jose Mourinho từ lâu chứ không phải đợi tới lúc này.
Trung vệ Gerard Pique của Barcelona cho rằng đáng lẽ báo giới phải chỉ trích Jose Mourinho từ lâu chứ không phải đợi tới lúc này, khi Real Madrid đang có một phong độ thảm hại. Pique lấy ví dụ vào tháng 9/2011, sau thất bại tại Siêu cúp Tây Ban Nha trước Barca, huấn luyện viên người Bồ Đào Nha này đã nhân vụ lộn xộn giữa cầu thủ hai bên để lại gần và lấy tay móc mắt Tito Vilanova (trợ lý huấn luyện viên của Barca vào thời điểm đó). Pique phát biểu tại một cuộc họp báo: “Tôi thấy chuyện này khá là hài hước bởi trước đây khi Madrid giành chiến thắng, họ để mặc cho Mourinho thích làm gì thì làm. Ông ta đã tới đây và chọc ngón tay vào mắt của Tito. Ông ấy đã bị cấm bao nhiêu trận? Không trận nào cả.” Khi đó, Mourinho đã bị phạt treo quyền chỉ đạo trong hai trận, còn Vilanova (giờ đã là huấn luyện viên trưởng Barcelona) cũng bị phạt một trận do đáp trả lại Mou với một cái tát. Song cuối cùng cả hai án phạt đều được gỡ bỏ. Mourinho, người từng tự nhận mình là “Người đặc biệt” giờ đây đang là tâm điểm chỉ trích của báo giới khi Real Madrid bị Barca bỏ xa tới tận 18 điểm tại La Liga. Hiềm khích giữa Mou với báo giới càng lớn hơn với việc ông bỏ rơi thủ quân Real và tuyển Tây Ban Nha là Iker Casillas trên ghế dự bị và gọi một phóng viên thể thao từ đài radio Marca là “rác rưởi.” Pique nhận xét: “Giờ đây khi mà Mourinho chống lại Iker và cả cánh phóng viên, họ mới chỉ trích ông ta. Bản chất của Mourinho từ trước đến nay luôn là như vậy, và tôi cho rằng các phương tiện truyền thông không nên thiên vị như vậy, ngay cả với Barca nữa.” Trong suốt giai đoạn lượt đi, Barcelona đã thắng tới 18 trên tổng số 19 trận và chỉ hòa duy nhất trận siêu kinh điển với Real, song Pique tin rằng đội bóng xứ Catalunya vẫn có thể tiến bộ hơn nữa.
Pique kêu gọi báo giới “đánh hội đồng” Mourinho ảnh 1
Mourinho luôn có ác cảm với Barcelona. (Nguồn: Getty)
“Khi chúng tôi đoạt cú ăn sáu (mùa giải 2008-2009), dường như chúng tôi đã ở đỉnh cao song hai năm sau chúng tôi thậm chí còn mạnh hơn. Chúng tôi chơi hay hơn hẳn,” anh hồi tưởng về chiến thắng 3-1 trước Manchester United tại chung kết Champion League 2011. “Chúng tôi cần phải cố gắng chơi tốt hơn, tìm những thử thách mới. Tôi cho rằng Barca đang trở lại đẳng cấp rất cao”./.
Quốc Thịnh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục