Pires chia sẻ "ác mộng" Champions League với CĐV Hà Nội

Chia sẻ trong buổi họp báo ra mắt "Hành trình trải nghiệm cúp UEFA Champions League 2014”, Robert đã bộc lộ ký ức về nỗi đau ở trận chung kết Champions 2006.
Pires chia sẻ "ác mộng" Champions League với CĐV Hà Nội ảnh 1Pires nói về nỗi đau châu Âu năm 2006. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Chia sẻ trong buổi họp báo ra mắt "Hành trình trải nghiệm cúp UEFA Champions League 2014” tại Hà Nội chiều nay (6/4), Robert Pires đã bộc lộ ký ức thầm kín về nỗi đau của anh ở trận chung kết Champions năm 2006.

- Tại sao Heineken lại chọn Việt Nam làm điểm đến của Champions League Trophy Tour?

Robert Pires: "Người hâm mộ Việt Nam cuồng nhiệt nhất. Đó là lý do chúng tôi mang chiếc cúp tới đây."

- Trong trận chung kết năm 2006, anh bị thay ra ở phút 12 sau thẻ đỏ của Jen Lenmans. Nếu anh vẫn ở lại sân, anh nghĩ Arsenal có cơ hội chiến thắng không?

Robert Pires: "Đó là một cơn ác mộng. Tôi cảm thấy thật khó khăn vì chỉ được chơi đúng 18 phút. Đó là nỗi buồn, là sự thất vọng không chỉ với tôi mà với cả gia đình tôi. Tôi rất tiếc vì không thể chạm tay vào cúp Champions League. Đó là niềm mơ ước rất lớn với tôi nhưng tôi không chạm được vào nó."

Bởi danh hiệu ấy rất có ý nghĩa, đấy là lý do chúng tôi mang nó tới đây cho các bạn vào ngày hôm nay. Tôi cảm thấy may mắn khi được đồng hành của Heineken mang cúp tới Việt Nam.

Pires chia sẻ "ác mộng" Champions League với CĐV Hà Nội ảnh 2Champions League là nỗi đau lớn của Pires. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

- Anh cảm thấy thế nào sau khi Arsenal thắng Villarreal ở Tứ kết Champions League 2008/09?

Robert Pires: “Những cầu thủ chuyên nghiệp luôn phải giữ vững khí thế. Tôi cũng vậy. Ở trận đấu đó (gặp lại đội bóng cũ Arsenal), tôi vẫn phải giữ được động lực và niềm tin. Tôi không muốn so sánh cảm xúc ở Villarreal và Arsenal vì đó là hai đội bóng khác nhau. Đã là cầu thủ chuyên nghiệp thì luôn cố gắng giành chiến thắng."

- Anh dự đoán thế nào về cục diện cuộc đua Champions League và Premier League năm nay?

Robert Pires: “Ở Champions League, chung kết sẽ là cuộc đấu giữa PSG và Real. Giải Ngoại hạng thì tôi không rõ nhưng hi vọng là Arsenal. Tôi biết cuộc đua là cực kỳ khó khăn. Nhưng chúng ta hãy cùng chúc Arsenal chiến thắng vì tôi biết ở đây có rất nhiều cổ động viên Arsenal."

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục