Prandelli vẫn hạnh phúc dù Italy để thua Tây Ban Nha

Huấn luyện viên Cesare Prandelli tỏ ra vô cùng hạnh phúc và tự hào khi chứng kiếm màn trình diễn tuyệt vời của các học trò.
Dù nhận thất bại trước đội tuyển Tây Ban Nha loại ở bán kết Confederations Cup nhưng huấn luyện viên Cesare Prandelli của Italty vẫn tỏ ra vô cùng hạnh phúc và tự hào khi chứng kiếm màn trình diễn tuyệt vời của các học trò Đoàn quân màu thiên thanh đã khiến nhà đương kim vô địch châu Âu phải thi đấu rất vất vả trong 120 phút thi đấu và chỉ gục ngã ở loạt đá luân lưu (thua 6-7) khi Bonucci đá vọt xà. Nếu so với trận chung kết EURO 2012 khi Italy gục ngã 0-4 trước Tây Ban Nha thì đây thực sự là bước tiến vượt bậc của thày trò huấn luyện viên Prandelli. "Chúng tôi xứng đáng nhận được sự tôn trọng từ phía đối thủ. Điều đó khẳng định chúng tôi có thể cạnh tranh với bất kì đội tuyển nào. Tây Ban Nha thực sự là một đội bóng tuyệt vời, họ luôn có sự kế thừa mang tính liên tục và chúng tôi cũng rất muốn điều đó. Các học trò của tôi đã thể hiện một phong độ tuyệt vời khi thi đấu tới cùng. Tôi mong tiếp tục được chứng kiến điều này trong những trận đấu tới" - Prandelli chia sẻ sau trận đấu. "Chúng tôi đã kiểm soát được bóng, thực hiện nhiều đường chuyền ngắn và triển khai tấn công. Tuy nhiên, khi bước vào loạt đá luân lưu mọi điều đều có thể xảy ra. Chúng tôi đã thi đấu một hiệp một bùng nổ và dĩ nhiên không thể duy trì điều đó trong cả hiệp hai. Chúng tôi cố gắng chơi bóng thấp nhưng Tây Ban Nha đã phòng ngự rất tốt." Khi được hỏi về cơ hội tại World Cup 2014, chiến lược gia 55 tuổi tỏ ra khá khiêm tốn: "Tại thời điểm nay, tôi vẫn chưa có tâm trí nào để trả lời những câu hỏi về World Cup. Mục tiêu trước mắt của chúng tôi là có đủ điều kiện để giành vé tới Brazil. Sau đó, chúng tôi phải cố gắngcải thiện nền tảng thể lực"./.
Prandelli vẫn hạnh phúc dù Italy để thua Tây Ban Nha ảnh 1
Bonucci đá vọt xà. (Nguồn: Getty)
Huy Đồng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục