Premier League không phải V-League, Abramovich nên suy nghĩ kỹ

Sau trận thua 1-2 của Chelsea trước Leicester, vị thế của Mourinho đã xuống thấp nhưng Roman Abramovich có vẻ như vẫn quyết giữ “Người đặc biệt” ở lại Stamford Bridge.
Premier League không phải V-League, Abramovich nên suy nghĩ kỹ ảnh 1Tỷ phú Roman Abramovich sẽ giữ Mourinho ở lại? (Nguồn: Getty Images)

Trận thua 1-2 trước Leicester City đã đẩy Chelsea xuống vị trí thứ 16 hơn nhóm xuống hạng có vỏn vẹn... 1 điểm. Không cần là chuyên gia cũng biết vị thế của huấn luyện viên trưởng sẽ bị đe dọa như thế nào với kết quả tệ hại này. Nhưng Roman Abramovich có vẻ như vẫn quyết giữ “Người đặc biệt” ở lại Stamford Bridge.

Lỗi nào của Mourinho?

Nếu một đội bóng thua một trận đấu, đó có thể là lỗi của huấn luyện viên trưởng. Thua hai trận cũng tương tự, nhưng nếu thua tới... 10 trận thì đó chắc chắn là lỗi của cả đội, nhất là khi câu lạc bộ đó là Chelsea, còn huấn luyện viên là Jose Mourinho.

Tính từ khi bước ra ánh sáng cùng Porto cách đây hơn 10 năm, Mourinho luôn giữ được đẳng cấp cao nhất trong làng huấn luyện viên trên toàn thế giới. Những danh hiệu danh giá kéo dài từ Bồ Đào Nha qua Anh, Italia, Tây Ban Nha là đủ để đảm bảo tranh chấp vị trí số một trong bất kỳ giải đấu nào.

Hiển nhiên chẳng có lý do gì để chỉ sau có một mùa giải Chelsea với tư cách đương kim vô địch của ông thầy người Bồ bỗng rơi một mạch xuống hơn nhóm xuống hạng có 1 điểm trong bối cảnh chỉ còn hơn một tuần nữa là đến Giáng sinh. Sau thời gian dài liên tục bị đặt trong tình trạng bất ổn về cả kết quả lẫn niềm tin, những cổ động viên Chelsea và cả ông chủ Roman Abramovich có lẽ đều hiểu vấn đề không nằm quá nhiều ở Mourinho.

Chính các cầu thủ mới là nguyên nhân chính dẫn tới sự sa sút được đánh giá là kinh khủng nhất trong suốt... 127 năm qua của đội chủ sân Stamford Bridge. Sự đi xuống hoàn toàn phi logic của những trụ cột đã nhanh chóng biến Chelsea từ vị thế tranh chấp ngôi vô địch xuống mức trụ hạng như hiện tại.

Trận thua Leicester chứng kiến hàng phòng ngự Chelsea gần như không tồn tại trong hai tình huống Jamie Vardy và Ryan Marhez ghi bàn. Ngôi sao sáng nhất mùa trước Eden Hazard tự xin ra sân nghỉ vì chấn thương chỉ sau 30 phút, chân sút số một Diego Costa thì không tạo ra điều gì đáng chú ý ngoài việc chế diễu chính đồng đội.

Về mặt lý thuyết, Chelsea vẫn còn khả năng để bảo vệ thành công chức vô địch, nhưng hiển nhiên không mấy ai tin điều đó. Premier League không phải V-League để đảo ngược tất cả trong giai đoạn lượt về.

Premier League không phải V-League, Abramovich nên suy nghĩ kỹ ảnh 2Jose Mourinho đang bị học trò phản bội? (Nguồn: Daily Mail)

Thay Mourinho thì thuê ai?

Chính Mourinho thừa nhận thậm chí mục tiêu lọt vào tốp 4 cuối mùa cũng đã tiêu tan sau trận thua trước Leicester, nhưng đồng thời ông cũng khẳng định muốn ở lại Chelsea và tin rằng ông chủ Abramovich sẽ vẫn bảo lưu quyết định đầy khó khăn này.

Thực tế, nếu sa thải Mourinho, Chelsea cũng khó có thể tìm ra được một nhà cầm quân nào đủ năng lực, đủ hiểu đội bóng lẫn cả sự kiên nhẫn để ngồi vào chiếc ghế nóng tại Stamford Bridge. Không ai trong số những cái tên sáng giá như Carlo Ancelotti, Antonio Conte hay Max Allegri muốn tới một đội bóng đang khủng hoảng như Chelsea.

Không thể nói Mourinho không nao núng, nhưng ông biết mình là người phù hợp nhất với Chelsea vào lúc này. Còn hơn 2 tuần nữa là tới kỳ chuyển nhượng mùa Đông, Mourinho không giấu giếm kế hoạch sẽ thanh lý một loạt các trụ cột “không thi đấu hết mình” để đem về những con người mới. John Stones của Everton và Antoine Griezmann của Atletico Madrid là những cái tên được gạch kín chân trong cuốn sổ của ông thầy người Bồ.

Nếu mang những cái tên này tới sân Stamford Bridge, Chelsea sẽ hồi sinh với Mourinho? Chưa dám chắc, nhưng viễn cảnh đấy còn đáng tin hơn việc một ai đó thay thế Mourinho trên ghế huấn luyện Chelsea. Vì đơn giản, những trụ cột không nêu tên kia đã không thi đấu hết mình vì Mourinho thì cũng có thể làm điều tương tự với vị huấn luyện viên mới nếu làm phật ý họ./.

Premier League không phải V-League, Abramovich nên suy nghĩ kỹ ảnh 3Hàng thủ Chelsea thi đấu tệ hại. (Nguồn: PA)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục