Quan chức bị "soi" vì tổ chức tiệc cưới linh đình

Một quan chức cảnh sát ở Thâm Quyến, Quảng Đông (Trung Quốc) đã bị “soi” vì tổ chức lễ cưới cho con gái quá linh đình hôm 3/1.

Một quan chức cảnh sát họ Lưu làm việc ở thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), đã bị “soi” vì tổ chức lễ cưới cho con gái với cỗ bàn quá linh đình hôm 3/1.

Hơn 110 bàn tiệc sang trọng với các món sơn hào hải vị như súp vây cá mập, bào ngư và cá mú được đặt tại phòng tiệc rộng 1.000m2 ở Khách sạn Kempinski đẹp nhất Thâm Quyến.

Dân chúng phân vân không rõ vị công chức nhà nước này chi bao nhiêu tiền cho bữa cỗ cưới quá lớn như thế.

Cảnh sát họ Lưu không tiết lộ kinh phí cho bữa tiệc rình rang cũng như số tiền thu được từ phong bì của khách mời vì “80% người tới dự là bạn bè thân thiết do hai gia đình cô dâu chú rể đã sống ở Thâm Quyến hàng chục năm nay”.

Chưa rõ bữa cỗ cưới con gái rượu của quan chức cảnh sát trên có vi phạm quy định mới đây của chính quyền địa phương hay không. Ngày 30/12/2009, chính quyền địa phương ra thông báo cấm đảng viên và quan chức nhận phong bì khi tổ chức cưới xin hoặc có ma chay.

Tờ “Quảng Châu Nhật báo” ngày 1/1 đưa tin các quan chức thành phố sẽ bị sa thải ngay lập tức nếu bị phát hiện tổ chức trên 10 mâm cỗ mời khách với bất kỳ lý do gì.

Cách đây đúng 5 hôm, Phó giám đốc công an huyện Liên Giang (Quảng Đông) Thẩm Tây Triệu đã bị đình chỉ công tác vì chơi ngông tổ chức đại tiệc mời trên 1.000 người tới “rửa” biệt thự mới.

Nghe đâu ông Thẩm còn chuẩn bị các “phong bì” trống để khách mời bỏ tiền mừng và đón khách bằng rượu thượng hạng Martell Cordon Bleu với giá 3.000 tệ (483 USD)/chai.

Cơ quan công an Thâm Quyến chưa đưa ra bình luận gì về bữa cỗ cưới xa hoa của quan chức cảnh sát họ Lưu nhưng giới báo chí và người dân địa phương đang “soi” mục đích đằng sau việc làm này./.

Vĩnh Hà/Bắc Kinh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục